Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người đàn ông ở Texas vừa đi vừa khóc nức nở: 'Con bé chết rồi'

Người thân của các học sinh và nhân viên trường học suy sụp chờ đợi nhiều giờ để xác minh danh tính nạn nhân vụ xả súng, trong đó ít nhất 3 gia đình đã nhận tin báo tử.

Khi màn đêm buông xuống Texas, danh tính của những đứa trẻ thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường tiểu học Robb, thành phố Uvalde, bắt đầu được công bố, theo AP.

Một người đàn ông ở Trung tâm Hành chính Uvalde bước đi, tay cầm điện thoại khóc nức nở: “Con bé chết rồi”.

Cùng lúc đó, ở phía sau tòa nhà, một người phụ nữ vừa khóc vừa la hét vào điện thoại, nắm tay run rẩy và không ngừng giậm chân.

Sau vụ xả súng kinh hoàng, các gia đình đã tập trung tại trường học, trung tâm hành chính địa phương và than khóc trên các mạng xã hội. Họ cầu xin sự giúp đỡ để tìm kiếm những đứa trẻ mất tích, khi số người chết trong vụ xả súng đã tăng lên ít nhất 21 người, trong đó có 19 trẻ em.

Nỗi đau mất người thân

Manny Renfro, người thân của một nạn nhân trong vụ xả súng, cho biết ông nhận được tin cháu trai Uziyah Garcia, 8 tuổi, nằm trong số những người thiệt mạng vào cuối ngày 24/5.

xa sung o Texas anh 1

Cậu bé Uziyah Garcia, 8 tuổi, nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở Texas, vào ngày 24/5. Ảnh: AP.

“Cậu bé ngọt ngào nhất mà tôi từng biết”, ông Renfro nói khi nhớ đến cháu trai. Lần cuối ông gặp cậu bé là khi Uziyah đến thăm ông ở San Angelo trong kỳ nghỉ xuân.

“Chúng tôi bắt đầu ném bóng cùng nhau và tôi đang dạy cậu ấy các kiểu chuyền bóng. Cậu bé nhanh nhẹn và có thể bắt bóng rất tốt”, ông nhớ lại. "Trong một số trận đấu, Uziyah sẽ nhớ và thực hiện giống hệt như chúng tôi đã tập luyện".

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có Eva Mireles, 44 tuổi, một giáo viên lớp 4 ở trường tiểu học Robb. Cô được biết đến là một người mẹ và người vợ đáng mến.

“Cô ấy là người thích phiêu lưu. Tôi chắc chắn sẽ nói những điều tuyệt vời về cô ấy. (Mọi người) chắc chắn sẽ rất nhớ Mireles”, một người họ hàng của giáo viên xấu số, tên Amber Ybarra, ở San Antonio, nói.

Ybarra đang chuẩn bị tiếp máu cho những người bị thương. Cô tự hỏi vì sao không ai nhận thấy tay súng có dấu hiệu bất thường để kịp thời ngăn chặn anh ta.

“Đối với tôi, đó là việc nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần”, Ybarra, một người chăm sóc sức khỏe tại trường tiểu học nơi xảy ra vụ xả súng, cho biết. "Ai đó có thể đã nhìn thấy một sự thay đổi đáng kể trước khi điều này xảy ra".

xa sung o Texas anh 2

Gia đình các học sinh chờ bên ngoài trường học và trung tâm hành chính địa phương ở thành phố Uvalde, Texas. Ảnh: Reuters.

Chung nỗi đau mất người thân với Ybarra, bà Lisa Garza, 54 tuổi, ở Arlington (Texas) thương tiếc sự ra đi của cháu trai mình, Xavier Javier Lopez. Cậu bé đã háo hức mong đến mùa hè để đi bơi.

“(Lopez) chỉ là một cậu bé 10 tuổi yêu đời đang tận hưởng cuộc sống, không biết rằng thảm kịch này sẽ xảy ra ngày hôm nay”, bà nói. “Cậu bé rất sôi nổi, thích nhảy cùng các anh trai và mẹ của mình. Điều này khiến tất cả chúng tôi suy sụp".

Bà Garza cũng chỉ trích luật sở hữu súng của nước Mỹ. “Chúng ta nên đặt ra nhiều hạn chế hơn, đặc biệt là với những đứa trẻ không còn trong trạng thái tâm lý bình thường (ám chỉ tay súng 18 tuổi). Tất cả những gì chúng muốn làm chỉ là tổn thương mọi người, nhất là những đứa trẻ vô tội đang đến trường”, bà nói.

Tìm kiếm trong tuyệt vọng

Các bậc cha mẹ đã chờ hơn 12 giờ tại trung tâm hành chính địa phương và bên ngoài trường học để biết liệu con họ còn sống hay không.

Một số gia đình nói với CNN rằng họ nhận được yêu cầu cung cấp mẫu DNA để hỗ trợ nhà chức trách xác định danh tính của những đứa trẻ. Nhiều gia đình cũng đăng tải hình ảnh con mình lên mạng xã hội để tìm kiếm thông tin.

xa sung o Texas anh 3

Tổng Giám Mục Gustavo Garcia-Siller an ủi các gia đình bên ngoài Trung tâm Hành chính Uvalde sau vụ xả súng chết người tại trường tiểu học Robb. Ảnh: AP.

Ông Adolfo Cruz, một thợ sửa điều hòa, 69 tuổi, vẫn đứng bên ngoài trường học đến tối 24/5, hy vọng nhận được tin về cháu gái 10 tuổi của mình Eliajha Cruz Torres.

Ông đã lái xe đến hiện trường ngay khi nhận được cuộc gọi đầy nước mắt từ con gái, sau các báo cáo đầu tiên về vụ xả súng. Trong khi ông Cruz đứng đợi bên ngoài trường học vào tối 24/5, gia đình ông đã ở bệnh viện và trung tâm hành chính địa phương, nơi những đứa trẻ được chuyển đến sau vụ việc, để trông chờ bất kỳ thông tin nào về tình trạng của Torres.

Ông gọi sự chờ đợi này là khoảnh khắc nặng nề nhất trong cuộc đời mình. “Tôi hy vọng con bé còn sống”, ông nói.

Ông cũng đặt câu hỏi vì sao không một nhân viên an ninh nào ngăn tay súng bước vào khuôn viên trường. “Họ đã ở đâu? Làm thế nào mà hắn vượt qua được hàng rào của trường?”, ông bức xúc.

Trong khi đó, Federico Torres cũng đang chờ tin về cậu con trai 10 tuổi Rogelio. Anh nói với KHOU-TV rằng anh đang đi làm khi nghe tin về vụ nổ súng và vội vàng đến trường.

“Họ bảo chúng tôi đến bệnh viện, trung tâm hành chính, rồi bệnh viện và quay trở lại đây một lần nữa, nhưng không có gì. Họ không nói với chúng tôi bất cứ điều gì, chỉ có một bức ảnh. (Chúng tôi) chờ đợi, hy vọng rằng mọi thứ đều ổn”, anh chia sẻ.

Torres nói với phóng viên rằng anh đang cầu nguyện "con trai được tìm thấy an toàn”. “Nếu biết bất cứ điều gì, làm ơn hãy nói với chúng tôi”.

Hiện trường bên ngoài vụ xả súng khiến 19 học sinh thiệt mạng ở Mỹ Video từ bên ngoài trường tiểu học nơi xảy ra vụ xả súng tại Texas, Mỹ cho thấy thời điểm cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Người Mỹ phẫn nộ vì 2 vụ xả súng chết chóc nổ ra trong 10 ngày

Nhiều nhà lập pháp và nhóm ủng hộ kiểm soát súng liên tục kêu gọi hành động để ngăn chặn các vụ thảm sát. Họ chỉ trích thất bại của nước Mỹ trong việc giải quyết nạn bạo lực súng.

Nghi phạm xả súng ở Texas mua súng trường vào đúng sinh nhật thứ 18

Adrian Mendes, quản lý tại cửa hàng đồ ăn nhanh Wendy's ở địa phương, nơi nghi phạm vụ xả súng tại Texas Salvador Ramos làm việc, cho biết Ramos là kiểu người "trầm lặng, ít nói".

Hải Linh

Bạn có thể quan tâm