Sáng 5/10, bà Hoàng Thị Luân (58 tuổi, quê Nghệ An, bán vé số) đến Công an phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trình báo việc mình bị lừa lấy mất 300 tờ vé số.
Bà Luân vừa khóc vừa kể vào khoảng 8h cùng ngày, bà đi ngang khu miếu thờ ở phường Phú Hòa thì gặp một người phụ nữ mặc đồ vest, dáng vẻ giàu có.
Người phụ nữ này bảo bà vừa khấn vái thần linh trong miếu để được khỏe mạnh. Bà ta muốn làm phước để lời khấn thành hiện thực. Bà ta hứa tặng bà Luân 10 kg gạo và 1 thùng mì tôm.
![]() |
Bà Luân thất thần sau khi bị lừa lấy 300 tờ vé số. |
Người phụ nữ này bảo bà Luân đưa hết xấp vé số để mình chọn mua. Ngay sau đó bà ta bảo bà Luân sang đường mua giùm mình ổ bánh mì và gọi thêm người bán vé số khác đến nhận gạo từ thiện. Khi bà Luân quay lại thì người phụ nữ cùng xấp vé số biến mất.
Sự việc trên được Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa xác minh là có thật. Bà Luân liên tục khóc vì không có tiền đền cho đại lý vé số. Các thành viên trong đội đã gọi điện vận động bạn bè góp tiền ủng hộ bà Luân được 2,7 triệu đồng.
Tình trạng lừa đảo, cướp giật vé số thời gian qua liên tiếp xảy ra ở Bình Dương. Những kẻ lừa đảo thường giả vờ mua vé số rồi cầm cả xấp vé tháo chạy. Nhiều người bán vé số điêu đứng vì bị lừa, bị giật lượng vé lớn.
Ngôi nhà 25 m2 của 22 cụ già bán vé số ở Sài Gòn
36 7
5 năm nay, căn nhà rộng 25 m2 giữa trung tâm Sài Gòn là nơi hơn 20 cụ già và những người đồng hương bán vé số chung sống. Cuộc sống khó khăn nhưng đầy tình thương, ấm áp.
Bị giật 108 tờ vé số, thanh niên tàn tật ngồi khóc
9 9
Thanh niên 17 tuổi tàn tật bị giật toàn bộ vé số trị giá hơn 1 triệu đồng nhưng nhất quyết không nhận tiền hỗ trợ của người khác.
Người đàn ông tử vong ở Bình Dương, nghi xe tải cán rồi chạy trốn
Công an tỉnh Bình Dương đang trích xuất camera an ninh trong khu vực để điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông vừa phát hiện trên đường.