|
| Sáng 21/7, hàng trăm tàu đánh cá của ngư dân đã trở về neo đậu tại cảng Cái Xà Cong (phường Hà Phong, tỉnh Quảng Ninh) để tránh trú bão. Các thuyền viên tranh thủ từng giờ để chằng néo, cố định các tàu lại với nhau để chống chọi sóng lớn. |
|
| Cảng Cái Xà Cong là nơi kín gió, thuận tiện cho ngư dân đánh bắt cá trên vùng biển thuộc TP Hạ Long, Quảng Ninh và các địa bàn khác đưa tàu thuyền vào tránh trú bão do được che chắn bởi những dãy núi bao quanh. |
|
| Việc neo đậu tàu thuyền đã được phần lớn ngư dân hoàn thành trong ngày 20/7. Tại khu vực cảng này, có lực lượng trật tự đô thị túc trực 24/7 để hỗ trợ, hướng dẫn ngư dân vào tránh trú bão an toàn. |
|
| Ngay trước khi bão lớn đổ bộ, ông Nguyễn Văn Nân (52 tuổi, phường Phong Hải) và vợ cũng từ nhà trên đất liền xuống tàu để canh giữ tài sản. “Bão Yagi năm ngoái, tôi không vào đây mà đậu phía ngoài xa kia. Bão to, mất liên lạc với các con 4 ngày, sợ lắm. Nên lần này bão to, vợ chồng tôi đậu hẳn vào cảng này”, ông Nân nói. Cạnh tàu của ông là chiếc thuyền của con trai, được ông mua cho với giá hơn 200 triệu đồng, đang trú bão. |
|
| Anh Dương Văn Minh (sinh năm 1980, phường Hà Phong) cho biết vợ chồng anh đã đưa thuyền cá về đây neo đậu từ chiều 19/7, ngay trước khi cơn dông bất thường làm lật úp tàu Vịnh Xanh 58, khiến 39 người tử vong và mất tích trên vịnh Hạ Long. Nhận được thông báo về tình hình bão từ chính quyền, vợ chồng anh dự kiến neo đậu tại đây 3 ngày nữa đến khi thời tiết ổn định trở lại. |
|
| Bão lớn đến đâu, chúng tôi cũng quyết ở lại giữ tàu. Đây là gia sản lớn nhất, cũng là sinh kế, chúng tôi không thể bỏ đi đâu được”, anh Minh nói, cho biết mua con tàu cách đây 5 năm từ một người khác, sửa sang lại hết hơn 100 triệu đồng. Hai vợ chồng sẽ túc trực để giữ tài sản trên tàu, canh chừng bơm nước ra khi mưa lớn và sóng ập vào bên trong. |
|
| Để tránh bị gió giật gây va đập hư hỏng thuyền, các tàu thuyền được đậu sát, cột chặt vào nhau. |
|
| Ông Thành (người dân phường Hà Phong) bày tỏ sự lo lắng bởi cơn bão số Wipha có nguy cơ tăng cấp sau khi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ, "Tôi nghe tin cơn bão này có gió giật cấp 14, không kém bão Yagi năm ngoái là mấy, tôi tranh thủ tát nước của chiếc bè này, sau đó thu vén đồ đạc và về nhà tránh bão trong chiều nay", ông Thành cho biết. |
|
| Tranh thủ buộc lại dây bạt cho con tàu của mình, ông Hải (38 tuổi, người dân phường Hà Phong, tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ: “ Nhận được tin bão về, từ trưa 19/7, chúng tôi dừng lưới, quay đầu ngay. Cập bến là bắt tay gia cố, neo dây mũi, dây lái, buộc lại hệ thống điện và thiết bị tời, đến nay cơ bản công việc đã hoàn tất, sẵn sàng đón bão số 3". |
|
| Ngư dân sử dụng dây thừng giằng chặt tàu, cabin. Ngư lưới cụ cũng được sắp xếp gọn gàng, tránh bị ảnh hưởng do gió bão gây ra. |
|
| Trước diễn biến phức tạp của bão, UBND tỉnh Quảng Ninh liên tục đưa ra cảnh báo, yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế. Tính đến 9h sáng 21/7, hơn 7.700 cơ sở nuôi trồng thủy sản đã được thông báo để triển khai biện pháp đảm bảo an toàn; bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão để gọi ngư dân vào nơi tránh trú; gần 500 phương tiện tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long cũng đã có phương án giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. |
Sách hay về môi trường
How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.
We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.