Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngôi sao cô đơn Công Vinh

Theo HLV Trần Minh Chiến, hai bàn thắng cùng với nỗ lực không mệt mỏi của Công Vinh có lẽ là điểm sáng duy nhất của tuyển Việt Nam vào đêm 11/12.

Tối 11/12, Công Vinh cùng các đồng đội nhận một trong những trận thua tệ nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Ảnh: Lê Hồ
Chân sút xứ Nghệ bật khóc khi nhận được lời động viên từ các đồng đội. Ảnh: Lê Hồ
Công Vinh buồn bã rời sân sau khi tuyên bố đây là giải đấu AFF cuối cùng của anh. Trả lời báo Tuổi trẻ, HLV Trần Minh Chiến khen ngợi "ngôi sao cô đơn" của ĐTVN: "Trong bảy cú sút đi trúng mục tiêu ở trận này thì có tới ba quả là của Công Vinh, và anh đã ghi được hai bàn thắng. Hai bàn thắng cùng với nỗ lực không mệt mỏi của Công Vinh có lẽ là điểm sáng duy nhất của tuyển VN vào đêm 11/12".
Hình ảnh đầy tự tin của Công Vinh khi ra sân trong trận bán kết lượt về gặp Malaysia với vai trò đội trưởng ĐTVN. Tiền đạo mang áo số 9 vừa đón sinh nhật ấm áp tại Hà Nội vào ngày 10/12. 

Công Vinh bất ngờ được fan nữ tặng quà trước trận bán kết

Một nhóm fan nữ đã đợi đến cuối buổi tập của ĐTVN để hát mừng sinh nhật tiền đạo Lê Công Vinh.

Tuy nhiên ngay từ những phút đầu trận, Công Vinh đã liên tục tỏ thái độ không hài lòng với các đồng đội khi không chuyền bóng đến chân anh. 
Trong một tình huống phản công từ cảnh phải, Văn Quyết dốc bóng rồi tạt vào trung lộ để Công Vinh đánh đầu. 
Tuy nhiên, tiền đạo mang áo số 9 đã không thể chạm đầu vào bóng. 
Phút 22, Công Vinh bị phạm lỗi ngay trong khu vực 16m50 của ĐT Malaysia. Ảnh: Hoàng Anh. 
CĐV Việt Nam đã đốt pháo sáng ăn mừng ngay từ khi Công Vinh đặt bóng vào chấm 11 m.

Và Công Vinh đã thực hiện cú dứt điểm gọn gàng, giúp ĐTVN nhen nhóm hy vọng giành vé vào chung kết. 
Tiền đạo số 9 ăn mừng bàn thắng đúng 1 ngày sau sinh nhật thứ 29.
Tiền đạo số 9 ăn mừng bàn thắng đúng một ngày sau sinh nhật thứ 29.
Ở những phút cuối cùng của hiệp hai, Lê Công Vinh thắp lên hy vọng cho CĐV khi ghi bàn thắng rút ngắn xuống tỷ số còn 2-4. Anh ăn mừng bàn thắng thứ tư của mình tại AFF Cup 2014. 
Tuy nhiên, khi anh chạy vào lưới nhặt bóng, thủ môn bên phía Malaysia câu giờ lộ liễu. Mọi nỗ lực sau đó của Vinh và đồng đội không mang lại kết quả. Chung cuộc, ĐTVN thua 4-5 sau hai lượt trận và ngậm ngùi rời giải.

Tùng Lê - Tuấn Mark

Bạn có thể quan tâm