Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Ngọc nữ' bóng chuyền Âu Hồng Nhung vượt khó kỳ lạ

Để có thể đóng vai chủ lực của ĐTVN tại giải vô địch châu Á, hoa khôi Âu Hồng Nhung từng trải qua quãng thời gian khó khăn, thậm chí suýt thành dự bị chuyên nghiệp ở ngay CLB.

Chủ công xinh đẹp quê Lạng Sơn bùng nổ như một ngôi sao mới của bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải quốc tế nữ VTV Cup 2013. Nhung góp công lớn đưa đội hình trẻ của ĐT Việt Nam tới ngôi Á quân, còn bản thân cũng đoạt luôn danh hiệu Á khôi. Chị làm phát sốt khán giả nhờ lối chơi lăn xả, hừng hực sức trẻ, những cú dứt điểm như trái phá, cùng một vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên được ví như một “ngọc nữ” bóng chuyền.

Nước da trắng hồng cùng nụ cười tươi, khuôn mặt trong sáng, hồn nhiên của Âu Hồng Nhung làm mê đắm nhiều fan bóng chuyền.

Thế nhưng, sau thành công khởi đầu, cô gái sinh năm 1993 dần im hơi lặng tiếng. Thành công ngoạn mục ở VTV Cup đã tạo ra một cái “ngưỡng” khó vượt qua về nhiều mặt cho chị, cả tâm lý lẫn chuyên môn.

Quả thật, lúc đầu người đẹp xứ Lạng đã phần nào đó bị choáng ngợp. Không tiến có nghĩa là lùi, nhất là ở một CLB nhiều tài năng và có sự cạnh tranh khốc liệt như CLB Thông tin LienVietPostBank.

Từ chỗ không hoàn thành nhiệm vụ của một chủ công trụ cột, Nhung đã đánh mất suất đánh chính. Có giải, chủ công đội tuyển quốc gia còn bị thử nghiệm ở một vị trí hoàn toàn khác lạ là libero. Dĩ nhiên Nhung cũng không còn được triệu tập vào đội tuyển quốc gia trong suốt năm 2014.

Những hoa khôi 9X của thể thao Việt Nam

Không chỉ tài năng trên sàn đấu, những VĐV như Mai Phương, Châu Tuyết Vân, Lê Bích Phương, Âu Hồng Nhung… đều rất xinh đẹp ngoài đời.

Từ vị trí chủ công đội tuyển quốc gia, Hồng Nhung từng sa sút đến mức phải chơi dự bị ở CLB và thậm chí chuyển sang chơi libero.

Trước nguy cơ phải sắm vai  một dự bị chuyên nghiệp ở ngay CLB, rất may Âu Hồng Nhung đã không hề chán nản hay nhụt chí. Chị hiểu rằng đó là một thử thách mình kiểu gì cũng phải vượt qua nếu muốn trở thành một cầu thủ giỏi thực thụ.

Cách duy nhất của Nhung là âm thầm, miệt mài luyện tập, chắt chiu từng trận, từng cơ hội để thể hiện mình. Ngay cả khi được giao làm libero, chị cũng sẵn sàng và phấn đấu hết sức.

Nhung đã nỗ lực rèn giũa để bù lại hạn chế thể hình chỉ cao 1,73 m (vốn không thật lý tưởng trong môn đòi hỏi chiều cao như bóng chuyền) bằng sức bật, lối chơi thông minh, đa năng. Tất cả đã cho ra một kết quả ngọt ngào với một cuộc tái xuất tuyệt vời của Nhung từ đầu 2015.

Chuyện về 'ngọc nữ' bóng chuyền Âu Hồng Nhung

Đôi mắt biểu cảm, nước da trắng cùng nụ cười rạng rỡ, trong sáng, chủ công 21 tuổi từng đoạt giải Á khôi Miss VTV Cup 2013 được coi là ngọc nữ của BCVN.

Nhưng nỗ lực tuyệt vời giúp cô gái xứ Lạng trở lại để tỏa sáng ở đội tuyển quốc gia tại Giải vô địch châu Á 2015.

Ngoài hiệu suất ghi điểm luôn thuộc diện cao nhất tại các giải đấu, Nhung còn khẳng định vị thế của một chủ công toàn diện, với khả năng bắt bước một, chuyền hai, chắn bóng đều hiệu quả. Ngay đợt tập huấn đầu tiên trong năm 2015, Nhung đã tái xuất, rồi "bay" thẳng vào đội hình chính thức.

Tại giải bóng chuyền vô địch châu Á, tuy không nổi bật như Ngọc Hoa, Thanh Thúy hay Ngọc Diễm, song thực tế Nhung giữ một vai trò rất quan trọng nhờ sự toàn năng của mình.

Hoa khôi bóng chuyền Ngọc Diễm nén đau giúp VN hạ Nhật Bản

Người đẹp miền Tây bị chấn thương vai nhưng nén đau để "chiến đấu tới cùng" và góp phần quan trọng trong trận thắng lịch sử của bóng chuyền nữ VN trước Nhật Bản tại giải châu Á.

Huy Thành

Bạn có thể quan tâm