Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngọc Ánh: Tôi không thích sự thương hại (2)

"Tôi không hiểu tại sao mọi người có vẻ đang nhìn tôi một cách tội nghiệp? Riêng tôi thấy cuộc sống rất ổn và tôi tự tin vào tương lai phía trước của mình!"

Ngọc Ánh: Tôi không thích sự thương hại (2)

"Tôi không hiểu tại sao mọi người có vẻ đang nhìn tôi một cách tội nghiệp? Riêng tôi thấy cuộc sống rất ổn và tôi tự tin vào tương lai phía trước của mình!"

Ngọc Ánh: Tôi không thích sự thương hại (2)
Ngọc Ánh trong cuộc thi Vietnam Idol

Ở hoàn cảnh của mình, anh có tự tin không?

Nếu nói về sự tự tin thì học đại học mới là thời gian tôi tự tin nhất. Khi đó, xung quanh có rất nhiều người giống tôi, cùng ở ngoại tỉnh, cùng khó khăn và cùng nhìn về một hướng. Hồi đó, gần như tôi kiểm soát được mọi thứ, làm cái gì cũng chắc chắn.

Nói thế có nghĩa, bây giờ anh kém tự tin hơn, thậm chí không còn tự tin nữa?

Không hẳn mất hết tự tin, nhưng nó không được trọn vẹn như thời học đại học. Hiện nay, những gì tôi đang làm vẫn còn dở dang, chưa có thành quả gì cả. Trước Tết đã làm album, định tháng 3, tháng 4 năm nay ra, nhưng làm được hơn 50% thì bỏ. Đó là lần đầu tiên tôi làm bị sai.

Bây giờ phải bắt đầu lại từ đầu, trong khi Phương Vy đã ra album, tới đây là Trà My, Hải Yến, Thảo Trang cũng sẽ ra album. Duy Khánh cũng đã đầu quân cho Rạng Đông, album đang xin giấy phép. Mọi người trong cuộc thi Idol gần như đã có thành quả, còn tôi vẫn đang bắt đầu, vậy làm sao không suy nghĩ được.

Ngọc Ánh: Tôi không thích sự thương hại (2)

Có phải việc anh bỏ dở việc làm album vì hết tiền không?

Tiền cũng làm tôi đau đầu, nhưng nó chỉ chiếm 30% thôi. Không dư dả tiền bạc, điều đó chắc chắn rồi, nhưng tôi có sự giúp đỡ của bạn bè. Giờ tôi hát event ở Sài Gòn cũng được 3 triệu, phòng trà thì ít hơn, khoảng 1 triệu/ 1 buổi. Sau Idol khoảng 2 tháng tôi bắt đầu đi hát, vào đúng mùa event. Tháng này ít show hơn, một tuần tôi chỉ hát 2 – 3 buổi, chủ yếu ở phòng trà Yesterday và phòng trà Tình ca. Lí do chính khiến tôi phải dừng việc làm album là lúc đầu định hình phong cách hơi “già”, giờ phải làm lại, cho nó trẻ trung hơn.

Ngọc Ánh: Tôi không thích sự thương hại (2)
Anh em Ngọc Ánh

Còn chuyện phải đạp xe đi hát, phải ở nhờ nhà bạn, có đúng không?

Ngày xưa tôi được ông nội cho cái xe đạp Thống nhất, đi từ hồi cấp hai cho đến khi đại học. Bây giờ ở nhà vẫn còn, không cho bán, vì muốn  giữ làm kỷ niệm. Nhưng làm gì có chuyện đạp xe đi hát! Hôm rồi, tôi vừa mua chiếc Novo 14 triệu đồng. Hôm đó bạn tôi gọi điện nói có cái xe dựng ngoài đường, kế hàng sửa xe, treo cái biển bán xe. Tôi ra xem thấy máy còn khỏe, thế là mượn tiền bạn mua luôn.

Đúng là trước đây tôi phải ở nhờ nhà bạn, nhưng tôi mới thuê một căn phòng ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhà chỉ có 10m2, đủ cho để xe, kê cái tủ quần áo, còn tôi ngủ trên gác xép. Tôi không hiểu tại sao mọi người có vẻ đang nhìn tôi một cách tội nghiệp? Riêng tôi thấy cuộc sống  rất ổn và tôi tự tin vào tương lai phía trước của mình!

(theo Thể thao Văn hóa & Đàn Ông)

(theo Thể thao Văn hóa & Đàn Ông)

Bạn có thể quan tâm