Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngọc Ánh: Hát như chưa từng được hát

Ca sĩ Ngọc Ánh là một tên tuổi lẫy lừng của thời điểm những năm 1990 – 1999 với dòng nhạc nhạc rock cũng như các ca khúc truyền thống hoặc dân ca.

Ngọc Ánh: Hát như chưa từng được hát

Ca sĩ Ngọc Ánh là một tên tuổi lẫy lừng của thời điểm những năm 1990 – 1999 với dòng nhạc nhạc rock cũng như các ca khúc truyền thống hoặc dân ca.

Ngọc Ánh: Hát như chưa từng được hát

Vừa trở về Việt Nam sau chín năm xa quê hương theo chồng định cư ở Mỹ, ca sĩ Ngọc Anh đã dành cho khán giả một cuộc trò chuyện thú vị.

Vì sao chị quyết định ra đi khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao như thế?

- Đơn giản vì gái có chồng thì phải theo chồng. Thú thật, tôi cũng rất buồn khi xa khán giả Việt Nam nhưng vì ông xã tôi là quốc tịch Mỹ nên muốn cả nhà phải được sum họp về một mối, vì vậy tôi đành phải ra đi.

Với lại, tôi cũng muốn khám phá khả năng của mình của sân khấu hải ngoại một thời gian xem sao. Dĩ nhiên là tôi đã có trong đầu một ngày sẽ quay trở lại quê nhà phục vụ khán giả.

Thời đó, catxê của chị được xem là cao nhất Việt Nam. Còn khi sang bên đó như thế nào?

- Ngay thời điểm tôi ra đi thì cátxê của tôi rất cao, 365 ngày tôi đều đi diễn hết, vì theo yêu cầu của khán giả mà, có đêm diễn tối 5-6 show. Tuy cực nhưng kinh tế rất ổn định. Chỉ tiếc một điều là tôi ít có thời gian dành cho gia đình, bạn bè. Những buổi đi chơi cùng gia đình hay đi cà phê với các bạn rất hiếm.

Thời gian mới sang Mỹ, tôi đi lồng tiếng cho phim Hồng Kông, sau đó được Trung tâm Thuý Nga mời về cộng tác và xuất hiện liên tục trong 10 chương trình băng đĩa của Thuý Nga, tôi vẫn phát huy hết khả năng sở trường dòng nhạc rock ballad của mình...

Bên cạnh đó, tôi cũng đã phát hành 3 album riêng của mình Vừa biết dấu yêu, Không còn aiTình dẫu muôn màng được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Toàn bộ kinh phí thu được từ hai album này tôi đều dành làm công tác từ thiện.

Ngọc Ánh: Hát như chưa từng được hát

Được biết, con đường trở thành ca sĩ của chị rất tình cờ?

- Tôi sinh ra tại Quảng Nam và lớn lên tại TPHCM. Thời đi học, tôi cũng có tham gia ca hát nhưng ước mơ lại trở thành một bác sĩ cơ. Với lại, ba mẹ tôi cũng không muốn cho tôi đi theo con đường nghệ thuật.

Gần nhà tôi có một nhạc sĩ dạy nhạc, người bạn thân của tôi thường sang đó học và tôi cũng theo chơi và học lỏm được chút ít. Tình cờ năm 1985, một lần ca sĩ của Trung tâm văn hoá Quận Tân Bình bị ốm, nhạc sĩ Võ Công Anh mới mời tôi hát “đúp” trong bốn đêm, không ngờ lại được khán giả ủng hộ nhiệt tình.

Tôi trở thành ca sĩ một cách bất ngờ như vậy đó.

Nhưng được biết tên tuổi của chị thật sự bật sáng không phải ở TPHCM mà là tại Hà Nội?

- Đúng là như thế. Năm 1988, tôi tăng cường cho Đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn đi biểu diễn cho nhiều nước Đông Âu được khán giả đón nhận. Nhưng dấu mốc nghề nghiệp là năm 1990 tham gia Gala "90 trong 45 ngày, với ca khúc Mùa xuân bên cửa sổ của cố nhạc sĩ Xuân Hồng, tôi đã được khán giả cổ vũ hết mình, bên cạnh đó tôi cũng vẫn trình bày những ca khúc nhạc rock.

Tên tuổi của tôi bỗng trở nên một hiện tượng tại Hà Nội, sau đó trở về TPHCM thì tôi gần như chiếm lĩnh được thị trường âm nhạc Việt Nam với nhiều thể loại nhạc khác nhau.

Chị cũng đã nhận được rất nhiều giải thưởng trong sự nghiệp ca hát của mình?

Là ca sĩ, tôi không nghĩ mình ca hát để tìm kiếm giải thưởng này nọ. Tất cả đều đến với tôi thật bất ngờ. Năm 1993, tôi trình bày ca khúc Không dám đâu và được bình chọn là ca khúc được yêu thích nhất và ca sĩ trình bày hay nhất của năm.

Liên tục nhiều năm liền, tôi được độc giả các báo Sóng Nhạc, Mực Tím, Thanh Niên, Người Lao Động bình chọn là Ca sĩ được yêu thích nhất. Chính những giải thưởng cao quý này càng làm cho tôi hăng say cống hiến với nghệ thuật hơn, đồng thời thôi thúc tôi phải luôn cố gắng hết sức mình.

Ngọc Ánh: Hát như chưa từng được hát

Khi là một ca sĩ đỉnh cao, “ nghe đồn" rằng Ngọc Anh rất “chảnh"?

- Tôi chưa bao giờ có quan niệm là mình phải chảnh. Tôi có được vị trí ngày hôm nay chính là nhờ khán giả. Được khán giả yêu mến thì tôi mới tồn tại. Vậy thì lý do gì tôi phải chảnh. Bạn biết rồi đó, trong nghề nghiệp luôn có những sự cạnh tranh không lành mạnh, và tôi bị mang tiếng “chảnh” có lẽ xuất phát từ đó.

Ngày ấy, cuộc sống của tôi vẫn bình thường như bao người khác, vẫn đi chợ, nấu cơm, đi chùa với mẹ. Tôi không bao giờ nghĩ mình là một ngôi sao, vẫn tiếp xúc bình thường với chị bán rau, bán thịt, anh xe ôm, em bé bán báo.

Tôi có trong tay tiền tài, danh vọng và biết biết sử dụng đồng tiền và giữ vững vị trí của mình như thế nào trong lòng của khán giả. Cũng như tôi không để mình phải dính vào bất cứ scandad nào cho cuộc sống riêng tư lẫn nghề nghiệp.

Thời gian qua trở lại Việt Nam, chị đã hát như chưa từng được hát?

- Tôi trở về Việt Nam với hai lý do: Thứ nhất, tôi không thể xa khán giả Việt Nam lâu hơn được nữa. Thứ hai, con của tôi – bé Angela đã 5 tuổi, đang sống với mẹ tôi ở Việt Nam, tôi muốn được ở gần con và báo hiếu cho mẹ…

Trở về Việt Nam lần này, tôi tham gia rất nhiều chương trình ca nhạc tại các sân khấu, tụ điểm trong thành phố, các tỉnh cũng như chương trình ca nhạc từ thiện của các Đài truyền hình. Tôi vẫn hát lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình, tham gia hầu hết các chương trình.

Bây giờ, tôi không còn bị áp lực về tiền tài, danh vọng nữa, được hát phục vụ cho khán giả là cảm thấy vui sướng lắm rồi. Trong tháng 4 này, tôi sẽ tham gia chương trình từ thiện Nghĩa tình Hóc Môn do HTV tổ chức được truyền hình trực tiếp với ca khúc Chuyến đò quê hương của nhạc sĩ Vy Nhật Tảo.

Lần trở lại này, chị cảm nhận thế nào về khán giả Việt Nam?

- Tôi vô cùng hạnh phúc vì vẫn được khán giả nồng nhiệt. Nhận được những tràn pháo tay, những bó hoa tươi thắm của khán giả, tôi vui đến phát khóc. Có thể nói, mỗi thời mỗi khác, tôi luôn biết chấp nhận thời thế.

Bây giờ cát xê của tôi không cao như trước cũng như nhiều em khán giả trẻ không biết đến tôi nhiều bởi tôi xa Việt Nam đến 9 năm dài. Nhưng tôi vẫn có khán giả của riêng mình, những khán giả vẫn luôn luôn bên cạnh và ủng hộ tôi.

Ngọc Ánh: Hát như chưa từng được hát

Chị thấy khán giả Việt Nam và khán giả hải ngoại có gì khác nhau không?

- Khán giả hải ngoại hầu hết cũng là những kiều bào của nước mình. Họ rất thương ca sĩ Việt Nam. Nhưng khán giả hải ngoại không có nhiều chương trình để lựa chọn như khán giả ở Việt Nam. Đó cũng là một thiệt thòi.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, sự cổ động nồng nhiệt của khán giả Việt Nam hơn hẳn khán giả hải ngoại. Chính vì thế khi hát ở Việt Nam, "lửa" trong người tôi trỗi dậy rất nhiều và gần như không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả.

Bao nhiêu năm đi hát, hình như chưa bao giờ chị tìm một manage ( người quản lý) cho mình?

- Đúng là như thế, ngày xưa và bây giờ cũng thế, tôi vẫn tự mình sắp xếp công việc một cách khoa học mà không cần người quản lý hay dùng bất cứ chiêu thức gì để đánh bóng tên tuổi. Tôi cũng chưa bao giờ thành lập fanclup.

Mới đây, trong một lần đi uống cà phê trên đường Tú Xương, một ca sĩ trẻ đến chào làm tôi rất bất ngờ, tuổi đời em còn rất trẻ, tôi ra đi có thể em còn nhỏ lắm nhưng em bảo rất yêu thích giọng hát và phong cách của tôi.

Thì ra em chỉ mới xem tôi hát vài ngày cách đó ở sân khấu 126 và Trống Đồng. Điều này làm cho tôi về nhà hạnh phúc đến mất ngủ vì mình vẫn còn nằm trong trái tim của khán giả trẻ tuổi.

Chị quan niệm thế nào về trang phục biểu diễn?

- Tôi quan niệm trang phục không chỉ đẹp mà còn phải phù hợp với khán giả.Tất cả những trang phục tôi biểu diễn từ trước đến nay đều do chính  tay tôi tự thiết kế. Tuỳ theo từng loại nhạc thể hiện mà tôi “diện” những bộ trang phục khác nhau...

Chị cũng đang thực hiện một lúc 3 album tại Việt Nam?

- Để đánh dấu sự trở lại của mình cũng như đáp lại lòng yêu mến của khán giả, tôi đang thực hiện 3 album phát hành tại Việt Nam. Album Vì yêu gồm những ca khúc rock. Album thứ hai có chủ đề Rumba kỷ niệm với giai điệu rumba trữ tình, nồng nàn. Album thứ ba Tình khúc cho em gồm những sáng tác bất hủ của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên, Lê Uyên Phương, Trường Sa, Đức Huy, Duy Quang…

Tôi sẽ tặng kèm những video clip được quay tại Mỹ với những hình ảnh mới lạ, độc đáo. Hãng Phim Trẻ sẽ phát hành trong tháng 5/2008. Toàn bộ doanh thu từ 3 album này tôi cũng sẽ dành làm công tác từ thiện.

Nghĩa là chị sẽ ở hẳn tại Việt Nam?

- Thời gian này tôi sẽ ở Việt Nam để thực hiện album và ca hát phục vụ khán giả. Nhưng có lẽ thời gian sau đó, tôi cũng sẽ đi đi – về về giữa hai nước.

Xin cảm ơn chị rất nhiều về buổi trò chuyện này.

(theo Màn Ảnh Sân Khấu)

(theo Màn Ảnh Sân Khấu)

Bạn có thể quan tâm