Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nghịch lý từ hội chứng 'cuồng U19 Việt Nam'

Những khán đài trống vắng trên sân Mỹ Đình trong trận giao hữu giữa ĐTVN và Palestine tiếp tục điểm tô thêm sự đối lập so với tình cảm các cổ động viên dành cho đội tuyển U19.

 
Đội tuyển Việt Nam ra sân với những khán đài trống trải phía sau lưng.
Đội tuyển Việt Nam ra sân với những khán đài trống trải phía sau lưng.

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, AFF Cup 2014 sẽ khởi tranh và trận giao hữu với đội tuyển Palestine là 1 trong 2 trận cọ xát cuối cùng trước khi bước vào giải của đội tuyển Việt Nam với tư cách đồng chủ nhà. Về lý, đây phải là thời điểm sức nóng tăng lên mỗi ngày trước ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực.

Nhưng số ít khán giả ngồi lọt thỏm giữa sân Mỹ Đình rộng mênh mông buổi tối ngày 9/11 khiến người ta không tránh khỏi việc cảm thấy chạnh lòng, nhất là khi mới chỉ 2 tháng trước, sân vận động quốc gia suýt “vỡ” vì hơn 50.000 khán giả đến xem đội tuyển U19 đá một giải giao hữu (U19 ĐNA mở rộng).

Khi được hỏi về điều này, HLV Miura nói rằng không chỉ riêng ông mà các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cũng cảm nhận được sự khác biệt đó. Nỗi buồn còn nhân lên gấp đôi khi thầy trò nhà cầm quân người Nhật Bản thua trận theo cách khá bẽ bàng.

Phong độ của đội tuyển Việt Nam thời gian qua khó có thể được xem là nguyên nhân khiến khán giả quay lưng. Thầy trò HLV Miura toàn thắng trong tất cả các trận giao hữu trên sân nhà kể từ tháng 6, trong đó có những chiến thắng ấn tượng như việc vượt qua tuyển Sinh viên Hàn Quốc sau 6 năm đội bóng xứ sở kim chi tới Việt Nam chưa từng nếm mùi thất bại.

Hoặc, thành tích ấn tượng của đội tuyển Olympic tại Asian Games 17 dưới sự dẫn dắt của HLV Miura cuối cùng cũng không để lại hiệu ứng tích cực nào đáng kể trong lòng khán giả để họ cổ vũ cuồng nhiệt hơn cho đội tuyển Việt Nam.   

U19 Việt Nam và những khán đài chật cứng khán giả.
U19 Việt Nam thăng hoa với những khán đài chật cứng khán giả.

Đấy là điều hoàn toàn khác biệt so với cách các cầu thủ của Học viện U19 HAGL Arsenal JMG thất bại thê thảm ở Vòng chung kết U19 châu Á nhưng vẫn được chào đón như những người hùng ở giải U21 quốc tế vừa tổ chức tại Cần Thơ.

Sự hâm mộ dành cho lứa U19 khiến chính người trong cuộc cũng phải ngạc nhiên. HLV Graechen từng phát biểu rằng ngay tại châu Âu quê hương ông thì cũng không có chuyện khán giả lèn chặt kín sân chỉ để theo dõi một trận đấu ở giải trẻ, dù cho đấy là một trận chung kết mà 2 bên sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá.

Cảm giác ngạc nhiên và khó hiểu ấy sẽ còn tăng thêm nhiều lần nữa với một HLV mới chỉ bắt tay vào công việc tại Việt Nam chưa đầy nửa năm như HLV Miura. Rằng, ở Nhật Bản quê hương ông có nền bóng đá phát triển hàng đầu châu lục hay ở bất cứ nền bóng đá nào trên thế giới chắc cũng khó có chuyện đội tuyển quốc gia thi đấu thì bị đón nhận bằng sự ghẻ lạnh, trong khi một đội tuyển trẻ thì được chào đón rầm rộ hơn cả sự kiện Arsenal sang Việt Nam năm 2013.

Có rất nhiều nguyên nhân đã được độc giả của Zing.vn chỉ ra trong các bình luận của họ. Chẳng hạn, đấy là sự không thuyết phục về mặt lối chơi, cảm giác không được thỏa mãn với thứ bóng đá đẹp và cống hiến hay là sự tích tụ của những nỗi thất vọng kéo dài nhiều năm qua mà đội tuyển Việt Nam đã mang đến trong lòng người hâm mộ…

Lập luận quen thuộc của khán giả là nếu các anh cứ đá hay, đá đẹp, đá cống hiến, chúng tôi sẽ đến sân. Đó là sự thật mà thầy trò HLV Miura phải đối diện và có thể phải tự trách chính mình. Nhưng dường như ít người để ý rằng trước khi lứa cầu thủ U19 tài năng xuất hiện, bóng đá Việt Nam cũng từng có những khoảnh khắc thăng hoa mang đến cảm xúc hân hoan vô bờ bến với chính những con người đang bị ruồng bỏ.

Nếu bầu không khí trên sân Mỹ Đình vẫn nguội lạnh như thế này khi bước vào AFF Cup, đấy sẽ là thất bại của nền bóng đá.
Nếu bầu không khí trên sân Mỹ Đình vẫn nguội lạnh như thế này khi bước vào AFF Cup, đấy sẽ là thất bại của nền bóng đá.

Nhà báo Vũ Công Lập từng chia sẻ về điều này: “Chúng ta thiếu nghị lực để chấp nhận và vượt qua nỗi buồn tình yêu của mình mang lại, nhưng dường như lại hơi dễ dãi trước những niềm vui”.

Công Phượng, Tuấn Anh cùng đồng đội đã đến với bóng đá Việt Nam như một sự an ủi. Nhưng sẽ ra sao nếu tất cả cùng chìm đắm trong hội chứng “tự sướng” với một đội tuyển trẻ ở các giải đấu thiên về giao hữu, trong khi AFF Cup là mục tiêu trọng điểm còn đội tuyển quốc gia là hình ảnh đại diện cho cả nền bóng đá thì bị quay lưng?!

Nếu không khí trên sân Mỹ Đình khi bước vào giải trong chưa đầy 2 tuần nữa vẫn nguội lạnh như buổi tối ngày 9/11, e rằng hội chứng “cuồng” U19 Việt Nam sẽ trở thành con dao 2 lưỡi khắc sâu thêm thất bại của một nền bóng đá chứ không đùa.  

HLV Miura: ‘Trận tệ nhất của ĐTVN từ khi tôi làm việc'

Nhà cầm quân người Nhật Bản thẳng thắn đánh giá trận thua 1-3 của ĐTVN trước Palestine là trận đấu đáng thất vọng nhất kể từ khi ông bắt tay vào công việc của mình.

Hoàng Minh

Bạn có thể quan tâm