Khởi tố người đổ thuốc diệt cỏ vào nước đầu độc 4 gia đình
Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Đặng Tài Chu đã bỏ thuốc diệt cỏ vào nguồn nước của 4 gia đình ở gần nhà.
131 kết quả phù hợp
Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Đặng Tài Chu đã bỏ thuốc diệt cỏ vào nguồn nước của 4 gia đình ở gần nhà.
Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đang xác minh, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc nghi phóng hỏa xảy ra tại căn nhà trên đường Bàu Năng 11.
Nghi ngờ chồng quan hệ bất chính với hàng xóm, Quyên hất nước sôi vào mẹ con chị Tiền khiến 3 người bị bỏng.
Sau bữa ăn trưa, L. cùng em trai 2 tuổi bất ngờ xuất hiện triệu chứng nghi bị ngộ độc. Mặc dù được hàng xóm kịp thời phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu, cả hai đã tử vong.
“Chiều qua, tôi thấy Khoa lau dọn trước sân nên nghĩ cậu này giỏi việc nhà. Giờ nghe tin Khoa là nghi phạm, tôi rất bất ngờ”, hàng xóm chia sẻ.
Thường xuyên bị chửi bới, đánh đập và dọa bán nhà, Bình rủ con trai ra tay sát hại chồng cũ.
Khi thông cống thoát nước một chung cư cũ, công nhân phát hiện thứ mắc kẹt không phải thịt lợn mà là mảnh thi thể. Từ đây, vụ án giết người hàng loạt được làm rõ.
Căng thẳng về việc phong tỏa để kiểm soát Covid-19 đang bộc lộ sự chia rẽ giữa người dân Thượng Hải, đặc biệt là giữa người không nhiễm virus với người dương tính.
Được cơ quan công an cho tại ngoại, ông Thắng suốt ngày lủi thủi trong nhà. Khi có người đến thăm, miệng cụ ông luôn lẩm bẩm: "Tôi vô ý mà, tôi vô ý mà…".
Cụ ông nghi ngờ vợ cho tiền người hàng xóm nên đã dùng một cây gỗ để đánh không ngờ dẫn đến án mạng.
Bị chồng cũ thường xuyên chửi bới, đánh đập, dọa bán nhà, Trương Thị Bình đã rủ con trai ra tay sát hại người đàn ông này.
Bực tức vì chu cấp cho cả gia đình chị Trang nhưng bị đánh đuổi, Võ Việt Long dùng xăng tạt vào nhà bị hại rồi châm lửa đốt.
Chương trình đón năm mới từ 22h tối 31/12 trên đường Nguyễn Huệ không mời khán giả mà truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình và phát thanh thành phố, mạng xã hội...
Những ngày thành phố siết chặt giãn cách, nhiều người ở chung cư thiếu thốn thực phẩm, đồ dùng đã nhận được sự giúp đỡ của hàng xóm.
Làn sóng Covid-19 bùng phát mạnh ở Ấn Độ đã khiến hàng nghìn trẻ em mất cả cha lẫn mẹ, đối diện nguy cơ trở thành mục tiêu của nạn buôn người.
Bên trong căn nhà của một cựu sĩ quan cảnh sát ở El Salvador, nhà chức trách ước tính có tới 40 thi thể, hầu hết là phụ nữ bị giết hại và bị giấu ở đây.
Sang thừa nhận sau khi giết cha, anh ta phân xác nạn nhân rồi chôn dưới sàn nhà và hầm cầu.
Nghi ngờ người hàng xóm ngoại tình với vợ mình, Khương rút dao đâm ông này tử vong.
Người đàn ông dương tính SARS-CoV-2 ở Bạc Liêu khai rằng đi làm thuê cho các ao nuôi tôm gần nhà.
Nhờ công chăm sóc cụ bà hàng xóm suốt 30 năm, ông Xu nhận được 1 triệu nhân dân tệ sau khi người này qua đời, dù ông không phải người thừa kế hợp pháp.