Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngắm chân dài bóng chuyền đọ sắc trên bãi biển

Sáng nay (7/10) giải bóng chuyền bãi biển quốc tế tranh cúp Khang Linh đã khai mạc tại khu du lịch Biển đông - Vũng Tàu. Tham dự giải có 18 đội đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có nền bóng chuyền mạnh hàng đầu Châu Á.

Ngắm chân dài bóng chuyền đọ sắc trên bãi biển

Sáng nay (7/10) giải bóng chuyền bãi biển quốc tế tranh cúp Khang Linh đã khai mạc tại khu du lịch Biển đông - Vũng Tàu. Tham dự giải có 18 đội đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có nền bóng chuyền mạnh hàng đầu Châu Á.

Ngay trong ngày khai cuộc, trước những đối thủ hàng đầu khu vực, 2 đội chủ nhà là Trương Thị Yến - Nguyễn Thị Mãi (Hải Phòng) và Cẩm Hồng - Nguyễn Thị Tiệp (Tanimex-TPHCM) đều thua ngay trong ngày đầu tiên để chỉ còn cơ hội tranh chấp ngôi vị thứ 8 và 9.

Ngắm chân dài bóng chuyền đọ sắc trên bãi biển

Khán giả đội nắng cổ vũ các nữ VĐV

Theo ông Nguyễn Hoàng Sơn, trưởng ban bóng chuyền bãi biển của Liên đoàn bóng chuyền VN thì 2 đội được đánh giá cao nhất, có chuyên môn tốt nhất và sớm được nhận diện là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch là Malaysia và Trung Quốc. Đây không phải lần đầu tiên cặp đấu của Trung Quốc được đánh giá là có chuyên môn tốt mà những lần sang Việt Nam tham dự giải họ đều cho thấy chuyên môn cách biệt nếu so với các cặp đấu khác.

Trong trận gặp VN1 là Nguyễn Thị Tiệp- Cẩm Hồng thì điều này càng được khẳng định khi cặp VN1 vừa đoạt ngôi vô địch giải toàn quốc cũng không thể làm nên chuyện trước cặp Trung Quốc 2.

Cặp đấu Trung Quốc rất tỉnh táo, phối hợp tốt trong di chuyển, bọc lót, trong khi đó VN1 lại bọc lộ khá nhiều khiếm khuyết trong đấu pháp. Hồng-Tiệp thua chóng vánh TQ2 với tỷ số 0/2 (16/21, 15/21).

Ngắm chân dài bóng chuyền đọ sắc trên bãi biển

Cặp VN2 là Trương Thị Yến-Nguyễn Thị Mãi (áo hồng) cũng không thể vượt qua cặp đấu đến từ Indonesia cùng với tỷ số 0/2

Trong khi đó cặp VN2 là Trương Thị Yến-Nguyễn Thị Mãi cũng không thể vượt qua cặp đấu đến từ Indonesia cũng với tỷ số 0/2 (18/21, 17/21). Với kết quả này, cả VN1 và VN2 đã hết cơ hội vào sâu. Còn cặp đến từ Kazakstan 1 cũng có trận thắng 2/0 trước đối thủ Hồng Kong 1 và Australia thắng Malaysia 2 với tỷ số 2/0. Trong khi đó, Kazakstan 2 cũng không vất vả để vượt qua cặp của Lào 2 với tỷ số 2/0…

Ngày 8/10, giải tiếp tục các trận theo thể thức loại sau 2 trận thua và với bất lợi ngay trong ngày khai mạc, cả 2 cặp đấu của chủ nhà là Trương Thị Yến-Nguyễn Thị Mãi và Cẩm Hồng- Nguyễn Thị Tiệp đã hết hy vọng như họ từng làm được tại mùa giải 2010 cũng tại giải quốc tế diễn ra ở khu du lịch Biển Đông.

Một số hình ảnh khác

Ngắm chân dài bóng chuyền đọ sắc trên bãi biểnNgắm chân dài bóng chuyền đọ sắc trên bãi biển
Ngắm chân dài bóng chuyền đọ sắc trên bãi biển
Ngắm chân dài bóng chuyền đọ sắc trên bãi biển
Ngắm chân dài bóng chuyền đọ sắc trên bãi biển
Ngắm chân dài bóng chuyền đọ sắc trên bãi biển
Ngắm chân dài bóng chuyền đọ sắc trên bãi biển

Nữ VĐV Indonesia

Ngắm chân dài bóng chuyền đọ sắc trên bãi biển
Ngắm chân dài bóng chuyền đọ sắc trên bãi biển

Lê Thương - Nguyễn Việt

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm