Pháp sư nặn hình nhân thế mạng ở Lý Sơn
Với người dân trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), mỗi khi có người thân gặp nạn trên biển mất xác, họ lại tìm đến pháp sư nhờ nặn một hình nhân thế mạng.
97 kết quả phù hợp
Với người dân trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), mỗi khi có người thân gặp nạn trên biển mất xác, họ lại tìm đến pháp sư nhờ nặn một hình nhân thế mạng.
Bốn mươi năm sống ven sông Hậu, ông To được người miền Tây gọi là "hiệp sĩ đường sông" khi tham gia cứu hàng trăm nạn nhân, trong đó có hơn 30 người nhảy cầu Cần Thơ.
Sản phẩm cá ngừ đại dương (CNĐD) nguyên con lần đầu tiên lên máy bay xuất sang thị trường Nhật. Sự kiện “9 thùng CNĐD” đã hé mở cho ta thấy làm ăn thời hội nhập không hề dễ dàng.
Chiều 3/11, một tàu cá của ngư dân Phú Yên đã bàn giao sáu ngư dân tỉnh Bình Định bị nạn trên biển cho Đồn Biên phòng Tuy Hòa.
Tàu KN-782 là tàu hiện đại nhất Việt Nam, được đóng tại nhà máy đóng tàu Hạ Long từ năm 2012. Tàu dài 90,5 m, rộng 14 m, chiều cao mạn 7 m, lượng giãn nước lên đến 2.500 tấn.
Tàu cá QNg-116 của ngư dân Nguyễn Văn Bình (xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã bị tông chìm giữa biển vào đêm 27/6.
Với gia đình ông Trương Văn Trọng (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), ngư trường Hoàng Sa đã là máu thịt.
Ngày 10/6, Nghiệp đoàn nghề cá An Hải (Quảng Ngãi) cho biết một tàu cá của địa phương này trên đường ra đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa thì bốc cháy dữ dội và chìm xuống biển.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa yêu cầu chữa trị miễn phí bệnh viêm não cho cháu Phạm Quang Tùng (9 tuổi) con trai thiếu tá Phạm Văn Hướng, y sĩ Nhà giàn DK1-20.
“Đâm chìm tàu cá của ngư dân thì thấp nhất có thể gọi là khủng bố, may mà chưa chết dân”, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn trả lời báo chí sáng 27/5.
Chiếc xe ô tô con đang chạy với tốc độ nhanh để lên cầu thì bất ngờ tài xế mất lái rồi lao lên nằm gọn trên dải phân cách.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi vào cõi vĩnh hằng trong sự tiếc thương vô hạn của cả dân tộc ta và bạn bè trên thế giới. Sự nghiệp, tư tưởng của Đại tướng sẽ sống mãi cùng với chúng ta, trong hành...
Sau 2 ngày tham gia cứu hộ, tàu Sima Sapphire đã về tới bờ biển Vũng Tàu để tổ điều tra tiến hành khám nghiệm làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào đêm 16/9.
Sau một đêm chịu đựng tai nạn kinh hoàng trên biển, rạng sáng ngày 17/9, bốn trong 8 ngư dân thoát nạn đã về đất liền an toàn và được đưa vào bệnh viện chăm sóc, điều trị.
Mặc dù huy động lực lượng hùng hậu tham gia tìm kiếm nhưng đến 14h ngày 16/9, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy 7 ngư dân mất tích trên vùng biển Vũng Tàu.
Vị trung tá 51 tuổi nói ông không bao giờ quên câu chuyện xử lý vụ một du khách người Phần Lan, khoảng 40 tuổi, 3 lần “ăn quỵt” các nhà hàng trong khu phố Tây ở Sài Gòn.
Chuyện hy hữu đã xảy ra tại tổ 14, phường Hội Phú, TP. Pleiku (Gia lai) khi một mẹ già bị lẫn sống bên xác con 3 ngày đêm.