Loạt thống kê đáng báo động về bất bình đẳng giàu - nghèo ở Mỹ
Cuốn sách mới của tác giả đoạt giải Pulitzer Matthew Desmond "Poverty, by America" đã tìm hiểu lý do tỷ lệ nghèo đói tại nước Mỹ không được cải thiện trong nửa thế kỷ.
13 kết quả phù hợp
Cuốn sách mới của tác giả đoạt giải Pulitzer Matthew Desmond "Poverty, by America" đã tìm hiểu lý do tỷ lệ nghèo đói tại nước Mỹ không được cải thiện trong nửa thế kỷ.
Khoảng 37,2 triệu người Mỹ được coi là ở dưới chuẩn nghèo trong năm 2020, tăng 0,9 điểm % so với năm 2019 khi dịch bệnh chưa bùng phát.
Trong khi dịch bệnh khiến người nghèo Mỹ thất nghiệp, mắc kẹt ở nhà, giới đại gia công nghệ tại thung lũng Silicon vẫn tiếp tục giàu lên, du lịch, tiệc tùng như bình thường.
Với những người nghèo sống nhờ nhà người quen, đang phải chạy ăn từng bữa, không gian riêng tư hay giãn cách xã hội để được an toàn thời dịch là điều xa xỉ.
Nhiều hộ gia đình tại thành phố Detroit (bang Michigan, Mỹ) vẫn bị cắt nước sinh hoạt và không có nước để rửa tay chống dịch Covid-19.
Các ngôi sao, chính trị gia và vận động viên chuyên nghiệp người Mỹ tuần này đã khiến nhiều người nổi giận khi tiết lộ họ được xét nghiệm Covid-19 mà không cần có triệu chứng.
Mã độc trong điện thoại có thể âm thầm tải ứng dụng lạ, hiện quảng cáo ngoài ý muốn.
Theo Market Watch, giới siêu giàu tại Mỹ có nhiều tiền đến mức không biết phải làm gì, do đó phải cất giữ tới 4.700 tỷ USD trong ngân hàng.
Là một trong những ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, doanh nhân gốc Á Andrew Yang chấp nhận Bitcoin và gây tiếng vang với giải pháp “lạ" hỗ trợ người dân.
Doanh nhân Andrew Yang - ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ - từng hứa sẽ tạo ra 100.000 việc làm mới tại các thành phố nghèo nhất nước Mỹ.
Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch trợ giá, giúp người nghèo nước này có thể truy cập Internet. Các chuyên gia cho rằng như vậy là chưa đủ.
Những người vô gia cư ở Mỹ "la hét và nguyền rủa" tỷ phú Trần Quang Tiêu vì ông chỉ đem thức ăn cho người nghèo mà không phát tiền cho họ trong bữa tiệc từ thiện hôm 25/6.
Trần Quang Tiêu, ông trùm tái chế tại Trung Quốc, đăng quảng cáo song ngữ trên tờ New York Times để mời người nghèo tại Mỹ ăn trưa và tặng tiền cho họ.