Chợ cá lớn nhất Hà Nội rực vàng ngày ông Công, ông Táo
Là trung tâm đầu mối buôn bán cá lớn nhất ở Hà Nội, chợ cá Sở Thượng, Yên Sở rực vàng trong ngày Tết ông Công, ông Táo. Năm nay cá về nhiều, giá rẻ, tiểu thương lo dội chợ.
94 kết quả phù hợp
Là trung tâm đầu mối buôn bán cá lớn nhất ở Hà Nội, chợ cá Sở Thượng, Yên Sở rực vàng trong ngày Tết ông Công, ông Táo. Năm nay cá về nhiều, giá rẻ, tiểu thương lo dội chợ.
Loại cá ngoại bằng 3 đầu ngón tay có giá 200.000 đồng/con được khá nhiều nhà giàu khắp nơi chọn mua để tiễn ông Táo trong ngày 23 tháng chạp.
Công an TP HCM ra quyết định truy nã trưởng phòng giao dịch Hòa Hưng (Agribank) về tội tham ô. Ông này "ôm" 17 tỷ đồng của ngân hàng này bỏ trốn.
Giữa tuần này, “Táo cười đón xuân” của Nhà hát Tuổi trẻ chạy để kịp phát truyền hình tối 23 tháng Chạp. Đạo diễn, NSƯT Chí Trung chia sẻ quanh chương trình “dính” tới Táo này.
Chiếc đèn lồng đã xuất hiện rất nhiều như vật trang trí vừa bình dân vừa thân thiết trong cuộc sống của người Việt Nam, nhất là vào dịp lễ Tết.
Trên đường mang 17 tỷ đồng về phòng giao dịch, vị trưởng phòng và nhân viên vào một ngân hàng để đổi thành euro rồi biến mất. Công an đang điều tra vụ việc.
Nhiều người nuôi cá chép ở làng cổ Sở Thượng, phường Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội), đã thu cả trăm triệu trong ngày từ bán cá chép phóng sinh ngày cúng ông Táo.
Mặc dù chỉ có từ 6 đến 8 cựa, song giống gà có tên "9 cựa" lại đắt hàng một phần ở tên gọi, phần khác được coi là đặc sản tiến vua.
Thị trường cá chép cận ngày ông Công - ông Táo chầu trời càng nhộn nhịp. Bên cạnh cá chép đỏ thông thường; thị trường xuất hiện thêm cá nguồn gốc từ Trung Quốc, Nhật Bản...
Trước kỳ nghỉ Tết, thầy Văn Như Cương đã gửi thư đến học sinh toàn trường THPT Lương Thế Vinh lời dặn dò rất dí dỏm và ý nghĩa.
Năm nay người dân đã giảm tối đa việc vung tiền cho hàng hàng mã, sức mua chủ yếu tập trung ở các mặt hàng bình dân.
Thời gian gần đây, vào dịp Tết Nguyên đán, nhiều gia đình cùng nhau đi du lịch, nghỉ dưỡng nên nhu cầu tìm người trông nhà và giúp việc ngày Tết đang rất "sốt".
Thay cho cá chép nội hoặc đồ hàng mã, một số gia đình tại Hà Nội mua hàng ngoại với giá lên tới hàng triệu đồng, rồi thả phóng sinh để tiễn ông Công, ông Táo.
NSND - đạo diễn Khải Hưng, "chủ xị" của chương trình "Táo Quân" phát trên kênh VTC, bật mí màn