22 ngày vượt cửa tử của F0 ở TP.HCM
Trong một tháng chiến đấu với Covid-19, anh Điệp sụt 5 kg, có nhiều triệu chứng và phải liên tục phụ thuộc vào máy thở.
581 kết quả phù hợp
Trong một tháng chiến đấu với Covid-19, anh Điệp sụt 5 kg, có nhiều triệu chứng và phải liên tục phụ thuộc vào máy thở.
Trạm SpO2 và thở oxy được lập ở các khu phố và tổ dân phố để hỗ trợ cho F0 thở oxy trong khi chờ tổ phản ứng nhanh tới.
Theo dõi F0 trên hệ thống khai báo y tế điện tử, nhân viên y tế sẽ gọi điện sàng lọc triệu chứng nguy cơ và thông tin cho tổ phản ứng nhanh đưa đến bệnh viện khi cần thiết.
Hơn 2 tuần qua, sau mỗi ngày đi tình nguyện, thầy giáo Tùng lại tìm một nơi an toàn, mát mẻ để mắc võng nằm nghỉ. Anh chờ ngày nhà mình kết thúc phong tỏa để có thể trở về.
Không chỉ hỗ trợ những người lao động khó khăn trên bờ, chị Nghiêm Thị Thanh (Hà Nội) còn tìm hiểu, giúp đỡ những hộ dân sống lênh đênh trên thuyền dọc hai bờ sông Hồng.
Nêu mục tiêu phải giãn cách triệt để để kéo giảm số ca mắc, Phó bí thư Phan Văn Mãi khẳng định chỉ có làm như vậy, thành phố mới từng bước trở về trạng thái bình thường mới.
Chùm ca bệnh tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Tiền Giang gồm nhân viên và những người dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ neo đơn, người mắc bệnh tâm thần.
Huy động nguồn lực từ cá nhân, doanh nghiệp, UBND phường Long Biên (Hà Nội) chuẩn bị 1.500 suất quà cho người nghèo, người ở trọ mất việc... gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Bà Dung nhận chăn bông và một ít tiền từ tay Hiền, rồi người đàn bà xúc động nói: “Hôm qua lạnh quá, bà mặc áo mưa ngủ. Vậy là tối nay ấm rồi”.
Anh Nguyễn Mạnh Hùng, người thành lập đội xe cấp cứu miễn phí, cho biết các tài xế sẵn sàng hỗ trợ bà con đến khi hết dịch.
Đợt này, tỉnh Bình Thuận ưu tiên đón người đi khám chữa bệnh, học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn đang ở TP.HCM và các địa phương có dịch.
Người dân Hà Tĩnh tặng khẩu trang, bánh mì, sữa, sửa xe miễn phí và gửi một phần tiền cho những người chạy xe máy từ miền Nam về quê.
Sau khi hoàn thành mỗi chuyến xe chở cơm, rau củ quả miễn phí đến cho người nghèo, điều các chủ cửa hàng, giám đốc này mong nhận về chỉ là nụ cười, cái vẫy tay, lời cảm ơn bình dị.
TNV nhóm Nhất Tâm đưa cụ bà là F0 sống trên đường Nguyễn Trãi, quận 1 nhập viện. Tình cảnh khốn khó của cụ bà khiếm thị, sống neo đơn khiến nhiều người nghẹn ngào.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhận nhiều cuộc gọi từ người dân hỏi vấn đề chưa được nhận tiền trợ cấp do ảnh hưởng dịch Covid-19.
Gần một tháng nay, anh Tình cùng nhóm từ thiện nấu hàng nghìn suất cơm mỗi ngày cho các y, bác sĩ, khu phong tỏa. Buổi tối, anh lái xe đi phát quà cho người nghèo.
814 người dân Hà Tĩnh sinh sống, làm việc tại TP.HCM và các tỉnh phía nam đã về quê trên chuyến tàu 0 đồng. Họ phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định phòng, chống dịch.
Không quà cáp, không bánh mứt, hơn 700 người lao động Hà Tĩnh hồi hương với bao lo toan, bộn bề. Họ phải rời TP.HCM để giảm bớt gánh nặng cho bản thân và thành phố.
Các xe môtô công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa ở TP.HCM vẫn tiếp tục được hoạt động, phải đảm bảo yêu cầu về phòng dịch - thực hiện 5K.
Tỉnh Nghệ An mở trang đăng ký cho người dân ảnh hưởng do Covid-19 ở các tỉnh phía Nam có nhu cầu về quê. Trong khi đó, Hà Tĩnh thuê tàu hỏa để đưa công dân về địa phương.