Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nam ca sĩ 'mát mẻ' trên bìa đĩa

Trào lưu "mát mẻ" trên bìa các album nhạc cá nhân giờ đây không chỉ được nữ ca sĩ coi là "lợi thế" mà ngay đến nam ca sĩ cũng rầm rộ nhập cuộc.

Nam ca sĩ "mát mẻ" trên bìa đĩa

Trào lưu "mát mẻ" trên bìa các album nhạc cá nhân giờ đây không chỉ được nữ ca sĩ coi là "lợi thế" mà ngay đến nam ca sĩ cũng rầm rộ nhập cuộc.

Một sự thái quá trong việc làm đẹp hình ảnh của mình đang diễn ra trong làng ca hát Việt. Buồn là trong số ấy hiện diện rất nhiều nam ca sĩ có tên tuổi, từng đoạt giải cao ở nhiều cuộc thi âm nhạc lớn và từng là người được công chúng mến mộ…

Nếu cách đây hơn một năm, ca sỹ nữ ăn mặc "thiếu vải" trên sân khấu trở thành đề tài làm xôn xao dư luận thì nay, trào lưu mát mẻ ấy lại được các nam ca sĩ trưng dụng trên bìa các CD, VCD của mình.

Nam ca sĩ `mát mẻ` trên bìa đĩa
Cao Thái Sơn với Kool Boy

Họ đang muốn thu hút sự chú ý của công chúng bằng cách để lộ hình thể vạm vỡ, chắc nịch. Xu hướng nam ca sĩ "mềm hóa" trang phục biểu diễn của mình như Đàm Vĩnh Hưng, Cao Thái Sơn, Lê Hiếu… trên sàn diễn khán giả đã biết.

Nhưng chọn cách ở trần để khoe cơ bắp, khoe hình thể lại đang được các nam ca sĩ thể hiện mỗi lúc một nhiều. Và rất nhiều tiếng thở dài thất vọng đã bật lên thành lời từ phía công chúng yêu nhạc.

Dạo qua thị trường băng đĩa dễ bắt gặp các hình ảnh này xuất hiện trên cả bìa trước lẫn sau. Ví như ở album "Tôi là tôi", ca sĩ Quách Thành Danh đã không ngại ngần phơi bày toàn bộ nội y của mình trên bìa đĩa. Lưu Việt Hùng thì "đồng hành" cùng trào lưu mát mẻ bằng hình ảnh nửa thân cởi trần, nửa thân ghép hình trên album "Hoàng tử đại dương". Chưa biết mức độ khuếch trương hình ảnh của mình hiệu quả đến đâu, nhưng chắc chắn lòng mến mộ của những bạn yêu nhạc chân chính với họ sẽ vơi đi.

Nam ca sĩ `mát mẻ` trên bìa đĩa Nam ca sĩ `mát mẻ` trên bìa đĩa
Trên bìa album đầu tay Anh Khoa ở trần cùng mái tóc xoăn dài gợi vẻ hoang dã khác người Album "Tôi là tôi", Quách Thành Danh không ngại phơi bày nội y của mình trên bìa đĩa

Không giống Quách Thành Danh hay Lưu Việt Hùng, Phạm Anh Khoa - giọng ca "lửa" ghi danh trong "Sao Mai điểm hẹn" được công chúng đánh giá là chất giọng vàng - sau gần hai năm long đong trong làng nhạc cũng đã định hình album "PAK".

Trên bìa album đầu tay này, anh để lại hình ảnh một Phạm Anh Khoa "đầy bụi đời", ở trần cùng mái tóc xoăn dài gợi vẻ hoang dã khác người. Mới đây nhất, Cao Thái Sơn trong album "Không thể quên" cũng mặc chiếc áo tơi tả chỗ kín, chỗ hở nhằm gây sự chú ý với công chúng.

Nam ca sĩ `mát mẻ` trên bìa đĩa
Lưu Việt Hùng thì "đồng hành" cùng trào lưu mát mẻ bằng hình ảnh nửa thân cởi trần, nửa thân ghép hình trên album "Hoàng tử đại dương"

Hay Lê Dũng - một gương mặt trẻ triển vọng ở dòng nhạc trữ tình - cũng thập thò trong đôi vai trần ở "Niềm tin tình yêu". Xem ra sau rất nhiều cách tân, các nam ca sĩ dù cũ hay mới, đều thích chạy theo trào lưu mong được nổi tiếng, cho dù có phải… để trần. Chẳng nói làm gì các giọng ca "có chất", nhưng với các chàng ca sỹ mới "đầu quân" cho thị trường ca hát, quả thật, sau cuộc chạy đua cũng gây được chút tiếng tăm trong giới trẻ. Nhưng nếu cứ mãi "ăn theo" trào lưu như thế này thì dù có được biết đến nhiều hơn thì hình ảnh cũng không đủ sức che đậy chất giọng "tầm tầm" của họ.

Nam ca sĩ cố tình "mát mẻ" trên bìa album chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là gây ấn tượng cho công chúng. Song có nhìn mới thấy, không ít album của nam ca sỹ ra mắt đã không được khán giả đón nhận mà trở thành hình ảnh trưng bày cho các hàng băng đĩa.

Nam ca sĩ `mát mẻ` trên bìa đĩa
Album "13 năm sau con trai Bắc Kinh trở lại" của ca sĩ Minh Thuận

Điển hình như album "13 năm sau con trai Bắc Kinh trở lại" của ca sĩ Minh Thuận. Với hình ảnh thiếu thẩm mỹ trên bìa đĩa kiểu kia, dù biện minh như thế nào thì Minh Thuận cũng không cứu vãn được lòng mến mộ của khán giả dành cho anh suốt thời gian dài. Những fan hâm mộ anh không thể không vương chút tiếc nhớ hình ảnh một Minh Thuận ngay nào, tóc dài lãng tử lịch lãm cất giọng hát "Dẫu tình đã xa"…

Làm đẹp hình ảnh của mình trên bìa album là việc cần thiết không kém sự đầu tư vầ chất lượng âm thanh. Nhưng làm đẹp một cách thái quá kiểu ở trần, nửa kín nửa hở… như nam ca sỹ bây giờ làm người ta cảm thấy hình như chính họ cũng đang hoang mang không hiểu rõ tiêu chí thẩm mỹ nào cho chính mình. Không lẽ nhà quản lý văn hóa lại phải vào cuộc, làm ra những quy định cụ thể cho những hình ảnh ca sỹ hiện diện trên bìa các album nhạc?

Theo Kinh Tế Đô Thị

Theo Kinh Tế Đô Thị

Bạn có thể quan tâm