'Dúi' 100 triệu vào túi chủ bếp cơm từ thiện ở TP.HCM rồi biến mất
Người đàn ông giấu tên cho biết mới trúng độc đắc nên ủng hộ 100 triệu đồng cho bếp cơm từ thiện của bà Đỗ Thị Tưởng rồi nhanh chóng rời đi.
42 kết quả phù hợp
Người đàn ông giấu tên cho biết mới trúng độc đắc nên ủng hộ 100 triệu đồng cho bếp cơm từ thiện của bà Đỗ Thị Tưởng rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi nhận phần quà Tết Độc lập của chính phủ, nhóm học sinh Cần Thơ đã dùng 100 nghìn đồng để nấu suất ăn tặng người nghèo.
Không chỉ là đầu bếp có tiếng bởi tay nghề nấu ăn, anh Nguyễn Phương Hải còn được biết đến là người dành hết tâm huyết để phục dựng nhiều món ăn Hà Nội thất truyền.
Bạn bè đến và đi, nhưng đôi khi những cuộc chia ly này còn đau đớn hơn cả một tình yêu.
Ẩm thực Hàn Quốc chú trọng đến các yếu tố đơn giản, kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu và tốt cho sức khỏe.
Từng là một người không biết khái niệm nấu ăn là gì, tôi đã thay đổi một cách tích cực nhờ có người yêu.
Nhiều phụ nữ gặp khó khăn khi tìm kiếm người yêu, bạn đời. Phần lớn tự ti với ngoại hình, một số cho rằng sự thành công trong sự nghiệp đã cản trở cơ hội gặp được đối tác phù hợp.
Việt Hương được con gái ca sĩ Phi Nhung ủy quyền lo các thủ tục tại Việt Nam từ trước khi mẹ qua đời.
Theo người đại diện, Phi Nhung đã kiên trì chiến đấu với Covid-19 suốt hơn một tháng.
Sau hơn một tháng điều trị Covid-19, Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào trưa 28/9. Nữ ca sĩ không kịp thực hiện lời hứa quay lại Mỹ gặp con gái Wendy.
Tết Trung thu đến khi thành phố còn đang giãn cách xã hội, chị Cao Hường quyết định đặt hàng nghìn bánh Trung thu và suất quà tặng các em nhỏ.
Trong khoảng 3 tháng qua, sao Việt thay đổi nếp sống. Họ sinh hoạt khoa học hơn và có nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp ích cho cộng đồng.
Chiến dịch do SpaceSpeakers khởi xướng thu hút hơn 50 nhạc sĩ, ca sĩ và rapper.
Ngừng kinh doanh nhà hàng vì Covid-19, Robin Deepu đã tận dụng căn bếp của mình để nấu các bữa ăn miễn phí cho người dân tại TP.HCM kể từ khi thành phố phong tỏa.
Gần như kiệt sức sau mỗi ngày vừa làm việc ở nhà, vừa nấu hàng trăm suất ăn thiện nguyện cho người khó khăn, chị Phương vẫn thấy vui khi công sức mình bỏ ra có ý nghĩa.
Khi TP.HCM bùng dịch, quán ăn Cà Mèn hàng ngày nấu 700 suất cơm yêu thương dành tặng y, bác sĩ và người nghèo khó ở các khu phong tỏa.
Chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” đã gửi tặng hàng nghìn phần cơm mỗi ngày cho người nghèo, lao động khó khăn trong dịch, với phương châm "Không để ai bị bỏ lại".
Mỗi ngày, bếp ăn từ thiện Nhơn Hòa (huyện Bình Chánh) gửi tặng hàng nghìn phần cơm miễn phí cho người khó khăn và người mắc kẹt trong các khu phong tỏa vì dịch Covid-19.
Không cần đao to búa lớn hay cầu kỳ, những đóng góp dù nhỏ bé từ mỗi cá nhân đều thể hiện tình yêu nước, giúp chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19.
2020 được nhiều người đánh giá là quãng nghỉ bất đắc dĩ nhưng cần thiết trong cuộc sống. Sang 2021, họ tin rằng giấc mơ sẽ trở lại khi động lực và quyết tâm được nhân lên gấp bội.