Phụ nữ Hàn Quốc cầu cứu
Với công nghệ deepfake và AI, phụ nữ Hàn Quốc đang đối diện với nạn bóc lột tình dục số hóa đầy tinh vi. Họ phải tìm đến các nền tảng mạng xã hội toàn cầu, tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ.
35 kết quả phù hợp
Với công nghệ deepfake và AI, phụ nữ Hàn Quốc đang đối diện với nạn bóc lột tình dục số hóa đầy tinh vi. Họ phải tìm đến các nền tảng mạng xã hội toàn cầu, tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ.
4 năm sau khi “phòng chat thứ N” của Hàn Quốc bị phanh phui, nhiều nhà hoạt động cho rằng luật pháp cần cứng rắn hơn đối với tội phạm tình dục kỹ thuật số.
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin 30 bệnh nhân, bao gồm nhiều người nổi tiếng, lộ video khi thay đồ và điều trị tại một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở Gangnam.
Nhóm nữ sinh đã thâm nhập vào “địa ngục mạng”, nơi nhiều phụ nữ và trẻ em gái bị bóc lột tình dục, và giúp bắt những kẻ cầm đầu.
Bất chấp luật chống lại "Phòng chat thứ N", các tội phạm tình dục kỹ thuật số vẫn đang gia tăng nhanh chóng tại Hàn Quốc với chiêu trò, thủ đoạn tinh vi hơn.
Moon Hyung Wook - một trong hai đối tượng cầm đầu vụ án tình dục "phòng chat thứ N" - đã bị kết án 34 năm tù giam sau phiên tòa diễn ra vào ngày 8/4.
Cho Joo Bin (25 tuổi), kẻ điều hành "phòng chat thứ N", hiện bị kết án tổng cộng 45 năm tù sau hàng loạt tội ác tình dục đối với phụ nữ.
Văn hóa đổ lỗi cho nạn nhân và hệ thống pháp luật lỏng lẻo đã dung túng tội phạm tình dục hoành hành tại Hàn Quốc.
Không riêng thần tượng nổi tiếng như Nancy, bất kỳ phụ nữ nào đều có khả năng trở thành nạn nhân của chụp trộm, quay lén, phát tán hình ảnh riêng tư mà không có sự cho phép.
Trước Nancy, nhiều ngôi sao Hàn Quốc là nạn nhân của việc quay lén. Thậm chí, camera ẩn thường được lắp bởi chính nhân viên hậu đài.
Cho Joo Bin (25 tuổi), kẻ điều hành "phòng chat thứ N", bị tuyên án 40 năm tù sau loạt tội ác gây ra với phụ nữ. Ban đầu, các công tố viên đề nghị mức án chung thân.
Sự lỏng lẻo của hệ thống pháp luật Hàn Quốc và tư tưởng gia trưởng vốn ăn sâu vào lối suy nghĩ của nam giới nước này đã dung túng cho tội phạm tình dục ngày một phát triển.
Guồng quay Kpop khiến nhiều nghệ sĩ rơi vào khủng hoảng, chịu đựng áp lực nặng nề và dần bào mòn các tài năng trẻ.
Đầu năm 2020, hàng loạt sao Hàn vướng scandal từ vạ miệng đến trốn thuế. Họ lao đao vì bị khán giả tẩy chay, gọi tên khắp các diễn đàn.
Cơ quan cảnh sát Gyeongbuk, Hàn Quốc vừa cho biết đã bắt giữ thành viên cuối cùng trong vụ án “phòng chat thứ N”. Tên này được cho là người khởi xướng lên vụ việc.
Quân đội Hàn Quốc đã công bố danh tính binh sĩ tham gia ép buộc các nạn nhân quay và phát tán nội dung tình dục trong vụ bê bối "phòng chat thứ N".
Theo báo chí Hàn Quốc, Cho Joo Bin tìm đến các diễn đàn fan của BTS, lợi dụng lòng tin để lấy những hình ảnh, video nhạy cảm nhằm tống tiền, biến họ thành nô lệ tình dục.
Bản tin của đài MBC cho biết có một số thành viên nhóm nhạc nữ, một diễn viên và một MC truyền hình đã bị nhóm tội phạm cầm đầu "phòng chat thứ N" đánh cắp thông tin cá nhân.
Chính phủ Hàn Quốc mới đây cho biết họ sẽ hỗ trợ tài chính, bồi thường tổn thất tinh thần cho các nạn nhân của "phòng chat thứ N".
Cho Joo Bin từng tuyên bố nắm giữ ảnh gợi cảm của 10 nghệ sĩ nổi tiếng trong các phòng chat. Truyền thông Hàn Quốc cho biết đây chỉ là lời nói dối của kẻ cầm đầu.