Trắng đêm dàn hàng đánh trống, đốt lửa đuổi voi rừng
Tiếng xoong nồi, thùng phuy, trống, chiêng và còi hụ của loa phóng thanh inh ỏi cả một khu vực. Từng can dầu được mang đến tẩm vào chăn bông, bó đuốc ném về đàn voi…
63 kết quả phù hợp
Tiếng xoong nồi, thùng phuy, trống, chiêng và còi hụ của loa phóng thanh inh ỏi cả một khu vực. Từng can dầu được mang đến tẩm vào chăn bông, bó đuốc ném về đàn voi…
Năm ngoái 3 đứa cháu gái của cụ đã đi lấy chồng, chứ không gia đình cụ bây giờ đã là 49 người.
Đến giờ "người rừng" cha Hồ Văn Thanh vẫn không nhận ông Hồ Văn Tri là con út của mình và cho rằng con ông đã chết rồi, dù vợ chồng ông Tri ngày ngày cơm bưng nước rót và rất sợ người Kinh.