Khóc trên mỗi vuông tôm, ao cá
Dù được kỳ vọng góp phần cứu vớt cho xuất khẩu của ngành nông lâm thủy sản, nhưng nhiều chính sách liên quan đến con tôm và cá tra đang gây khó cho doanh nghiệp.
54 kết quả phù hợp
Dù được kỳ vọng góp phần cứu vớt cho xuất khẩu của ngành nông lâm thủy sản, nhưng nhiều chính sách liên quan đến con tôm và cá tra đang gây khó cho doanh nghiệp.
Những con kênh, rạch đang ngày càng chết dần chết mòn vì rác thải, những tuyến phố ngập tràn bao bì, nylon đang là bài toán nhức nhối cho chính quyền và người dân TP HCM.
Thời gian qua, ĐBSCL xuất hiện nhiều kiểu thu gom nông sản non rất lạ của thương lái, ảnh hưởng đến thị trường và phá vỡ quy hoạch trồng trọt của vùng.
Trong thời tiết mưa phùn sụt sùi, ẩm ướt, chúng tôi về thăm trang trại khá lạ ở Hòa Bình. Tại đây, gà được đeo kính đỏ, lợn sạch sẽ, chuồng nuôi không mùi hôi.
Dalat Milk thừa nhận chỉ có thể thu mua khoảng 6,5 tấn sữa tươi nguyên liệu/ngày, nhưng từ 8/2014 đến nay, sản lượng sữa tươi do nông dân sản xuất hơn 9 tấn/ngày.
Ở nhiều tỉnh thành ĐBSCL, hoạt động đánh bắt thủy sản hiện trầm lắng hơn rất nhiều so với nghề bắt ốc bươu vàng. Từ đàn ông, phụ nữ đến trẻ em cùng kéo nhau chống xuồng săn ốc.
Tập quán đốt rơm rạ ngay tại ruộng để tạo phân bón cho vụ sau đã khiến một đoạn Quốc lộ 1A bị che khuất tầm nhìn, các phương tiện phải bật đèn, bóp còi để tránh va chạm.
Từ đầu mùa lũ đến nay, nông dân các tỉnh miền Tây tất bật ra đồng bắt ốc bươu vàng (OBV) đem về luộc, sơ chế để bán cho các chủ vựa xuất sang Trung Quốc.
Gần 50 năm theo nghiệp điện ảnh, tên tuổi NSND Trịnh Thịnh đã gắn liền với nhiều bộ phim đình đám của điện ảnh Việt từ thời chiến tới thời bình.
Hàng loạt mô hình nông nghiệp công nghệ cao đang được nhiều nông dân, doanh nghiệp mày mò, triển khai đã cho hiệu quả cao gấp nhiều lần so với kiểu làm nông truyền thống.
Suốt 30 năm qua, nông dân Lê Văn Đáo (Hưng Yên) đã mày mò chế ra loại thuốc trừ sâu bằng các loại thảo dược. Tuy nhiên cách duy nhất để ông kiểm tra thuốc sâu của mình là... nếm.
Lượng du khách người Triều Tiên trong thành phố Đan Đông của Trung Quốc lớn đến nỗi nhiều nhân viên khách sạn chỉ biết tiếng Triều, chứ không thể nói tiếng Trung.
Tuy các nghệ sĩ chật vật với cuộc sống cơm áo gạo tiền, cô đơn một mình giữa dòng đời, nhưng tâm hồn của họ vẫn luôn nuôi dưỡng tình yêu dành cho nghệ thuật.
"Chúng tôi chỉ là những nghệ sĩ già bình thường như bao người khác và vẫn vui vẻ cống hiến cho nghệ thuật. Mọi người hãy nhìn vào nghệ thuật, đừng quá quan tâm đến cuộc sống của chúng...