'Con cháu lìa đời mà chưa kịp nói lời từ biệt'
"Chúng nó hiền lành, quanh năm chí thú làm ăn, bỗng chốc lìa đời mà chưa kịp nói lời từ biệt cha mẹ", ông Long chia sẻ khi họ hàng đến thắp hương cho vợ chồng con rể và cháu ngoại.
719 kết quả phù hợp
"Chúng nó hiền lành, quanh năm chí thú làm ăn, bỗng chốc lìa đời mà chưa kịp nói lời từ biệt cha mẹ", ông Long chia sẻ khi họ hàng đến thắp hương cho vợ chồng con rể và cháu ngoại.
Hai chị em ra bờ ao mới đào cạnh nhà đã không may sẩy chân, rơi xuống. Khi người thân phát hiện đưa lên bờ, cả hai đều đã tử vong.
Công an quận Bình Thạnh phát thông báo tìm thân nhân người đàn ông không mang theo giấy tờ tùy thân bị tai nạn trong lúc đi bộ trên đường Trường Sa.
"Khi công an đọc biển số xe và thông báo tình hình về vụ việc, lúc này chân tay chúng tôi rụng rời. Linh mất rồi", một người thân của chị Linh kể.
Mẹ của nạn nhân da đen bị cảnh sát bắn tại bang Minnesota, Mỹ cho biết con trai bà đã gọi điện nói rằng anh bị cảnh sát dừng xe vì treo sáp thơm trên kính chiếu hậu.
"Người đàn ông nào chạm vào em, họ sẽ phải đau khổ", "Em không thoát được đâu" là những tin nhắn đe dọa của Toh Wen Jie với nạn nhân bị anh ta theo dõi suốt hơn một năm.
Vì mục đích lợi nhuận, nhiều phòng khám ở Hàn Quốc đã để "bác sĩ ma", những người chưa được cấp phép hoặc thiếu kinh nghiệm, thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ thay bác sĩ chính.
13 người liên quan hành hạ rồi chôn sống nam thanh niên 17 tuổi dưới hố cát bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Nhóm nghi phạm khai bắt giữ V. để răn đe, ép trả nợ. Ngoài ra, do được người thân nạn nhân nhờ dạy dỗ, họ đã đưa nam thanh niên ra bờ sông hành hạ, quay clip.
Kịch bản phim "Mouse" đang phát sóng được lấy ý tưởng từ vụ án mạng có thật, xảy ra tại Incheon vào năm 2017.
Bắt nạt học đường diễn ra nghiêm trọng có một phần xuất phát từ khao khát trở thành il jin - cụm từ chỉ người cầm đầu hội, nhóm có tiếng ở trường của học sinh Hàn Quốc.
Đang nấu cơm, bà Huế phát hiện bé gái trèo qua lan can nên hò hét, gọi người ứng cứu.
Thấy con trai hay rượt chém hàng xóm khi phát bệnh tâm thần, bà Quí nảy sinh ý định sát hại anh Hưởng nhưng bất thành.
Mẹ nạn nhân cũng không yêu cầu Tiên bồi thường tiền tổn thất tinh thần và mai táng phí.
Bác của nạn nhân cho biết từ khi vụ việc bị phanh phui, gia đình Tùng chưa một lần đến xin lỗi hay tỏ thái độ ăn năn. Kẻ bị cáo buộc hiếp dâm bé gái từng một mực phủ nhận.
Qua điều tra, Tùng đã 6 lần cưỡng ép bé gái 12 tuổi quan hệ tình dục, còn Huyền thừa nhận hành vi dùng dây điện, roi tre bạo hành con gái.
Sau khi nghe tiếng la hét, người dân phát hiện chị Hưng tử vong dưới nền nhà. Mẹ nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.
Bố mẹ nạn nhân không hề hay biết con gái đang tham gia "Thử thách ngạt thở" trên mạng xã hội này.
Trung và Tuấn chiếm tài khoản Facebook của nhiều nạn nhân rồi nhắn tin cho người thân của họ để lừa đảo và chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng.
Bộ trò chơi "JoJo's Juice" nhận chỉ trích nặng nề vì bị cho là có nội dung liên quan đến tình dục, không phù hợp với trẻ em.