Trên phim Hàn, giới tài phiệt như sống ở thế giới khác
Trong phim "Mine", gia đình họ Han, hay chính là giới tài phiệt Hàn Quốc, được mô tả là "họ sống ở thế giới khác" với người bình thường.
315 kết quả phù hợp
Trong phim "Mine", gia đình họ Han, hay chính là giới tài phiệt Hàn Quốc, được mô tả là "họ sống ở thế giới khác" với người bình thường.
"Hầu hết chuyên gia nhận định ngoại ngữ cần được đưa vào dạy trẻ từ sớm. 2,5 tuổi là thích hợp", bà Đặng Thị Mai Hương nói.
Hàn Thuỷ (23 tuổi) rời gia đình, một mình lên Hà Nội để theo đuổi đam mê hội họa. Ở thành phố xa lạ, cô dần quen với cuộc sống mới và bắt đầu bước vào hành trình khám phá bản thân.
Việc học thêm từ 4 đến 6 buổi một tuần khiến trẻ cảm thấy mệt mỏi. Phụ huynh có nhiều băn khoăn nhưng vẫn cho con luyện thi để có thể đỗ lớp 6 chất lượng cao.
Tuấn Trần không phủ nhận thành công của vai Quắn trong "Bố già" là nhờ Trấn Thành. Nhưng anh tin có thể làm được nhiều hơn thế.
Rồi con sẽ thấy tuổi 17 là diệu kỳ, chẳng ai trong đời quên được tuổi 17.
GS Dương Quang Trung - người vừa được Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh bổ nhiệm là Giám đốc Nghiên cứu - trò chuyện về khoa học và những điều… ngoài khoa học.
Lan Huệ nhớ mẹ đã không dùng số tiền ấy để chữa bệnh mà đưa cho cô, dặn dò: "Mẹ thương con thiếu thốn hơn người ta. Con muốn ăn gì cứ lấy mua, mẹ cũng sẽ ăn cùng con".
Các bậc phụ huynh có xu hướng coi con cái là một phần trong cuộc sống, bởi vậy mong muốn chạm vào sự riêng tư của con là điều dễ hiểu.
Năm học vừa hết một nửa, nhiều phụ huynh có con đang học mầm non rộn ràng tìm lớp học chữ, tiền tiểu học với mong muốn trẻ vững vàng hành trang bước vào lớp 1.
Dù từ nhỏ đôi mắt bị khuyết tật, không thể nhìn rõ, em Hồ Thị Lừa (sinh năm 2012), trường TH&THCS A Túc (Quảng Trị) là một trong những tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập.
Trở về nhà, chị Thúy như chết lặng vì tất cả tài sản bị cuốn theo nước lũ. Chị cần bếp gas, gạo, mắm, muối để nấu cơm, cần sách vở cho bọn trẻ và cần lúa giống cho vụ mùa sắp tới.
Ký túc xá ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay đón hai cậu học trò đặc biệt là Tất Minh - người 10 năm được bạn cõng đến trường và Đức Quân - cậu học trò mắc chứng xương thủy tinh.
Giữa dòng nước lũ, hàng nghìn người dân tuyệt vọng, chỉ biết leo lên nơi cao nhất là mái nhà kêu cứu. Cùng lúc đó, những trái tim thiện nguyện cũng liên tục hướng về miền Trung.
Tôi bắt gặp hai cụm từ đáng sợ “vịt lạc đàn” cùng “bò đội nón” khi bàn luận về những đứa trẻ vào lớp 1 không học chữ từ trước, hành trang trắng tinh như tờ giấy.
Cô Hà My, người có 12 năm dạy lớp 1 tại Hà Nội, cho rằng với chương trình Tiếng Việt 1 hiện nay, trẻ mới “cưỡi ngựa xem hoa”, chưa học xong chữ nọ đã vội vàng sang chữ kia.
Lúc kèm con học, tôi không mắng, con không chịu viết, mà mắng thì con khóc rồi tôi cũng khóc. Vợ chồng cãi nhau về việc học của con.
Sự kiện được ví như chiếc chìa khóa mở ra ngân hàng kiến thức, giúp mẹ tự tin có được hành trình mang thai, đi sinh nhẹ nhàng hơn.
Từ ngày 17/9, cô giáo phụ trách chính lớp có trẻ 21 tháng tuổi bị bạn cắn sẽ được chuyển làm công việc nấu ăn.
Ngày 4/9 trở nên vui hơn với học sinh, người dân xã Hậu Mỹ Bắc B (Tiền Giang) bởi cây cầu bắc qua kênh Phụng Thớt sau nhiều tháng mong mỏi đã chính thức khánh thành.