Sau Tết, ngăn tủ chứa nhóm máu O ở Viện Huyết học chỉ còn vài túi
Lo ngại tập trung đông đúc dễ có nguy cơ lây nhiễm virus corona, số người đến hiến máu ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương những ngày qua chưa đáp ứng được 10% nhu cầu.
296 kết quả phù hợp
Lo ngại tập trung đông đúc dễ có nguy cơ lây nhiễm virus corona, số người đến hiến máu ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương những ngày qua chưa đáp ứng được 10% nhu cầu.
Trong lúc đấu khẩu, chỉ huy lực lượng cứu hỏa ở Mỹ cầm dao đe dọa vị hôn thê xinh đẹp, nhưng cô gái tiếp tục chửi rủa và án mạng đã xảy ra.
Neil Harbison mắc bệnh mù màu bẩm sinh. Thiết bị Eyeborg có khả năng bắt tần số ánh sáng rồi biến tần số này thành âm thanh. Điều này giúp Neil cảm nhận được màu sắc xung quanh.
Từ lúc 15 tháng tuổi, Hưng đã không còn được cảm nhận hơi ấm vòng tay người đã sinh ra mình. Mẹ bé đã bỏ đi ngay khi biết tin cả 2 đứa con trai đều bị bệnh tan máu bẩm sinh.
Đã có rất nhiều ngôi sao Hoa ngữ như Đặng Siêu, Lý Thần, Trương Kiệt... từng gặp sự cố ngoài ý muốn, bị thương nặng khi tham gia ghi hình cho các show thực tế.
Lần lượt mất đi 2 người anh trai và 1 chị gái, chị Nụ tiếp tục phát hiện ra mình cũng bị bệnh, phải rời bỏ bục giảng để chữa bệnh.
Sau khi sử dụng điện thoại liên tục cả đêm, một phụ nữ trẻ người Trung Quốc đã bị mù tạm thời.
Khi CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tài xế tăng ga lái ôtô bỏ chạy, tông thẳng vào một cảnh sát khiến anh này phải bám cần gạt nước.
"Mẹ hay nói với con rằng cái chết chẳng có gì đáng sợ, cuộc sống này mới khó khăn. Dù hết duyên, nợ với cuộc đời, con vẫn còn nợ mẹ và những người thân”, anh Hà Văn Vương viết.
21 tuổi nhưng K. đã có thâm niên nằm viện 13 năm. Ngoài mất một chân, chàng trai trẻ không thể ngồi do nửa người dưới đã bị loét.
Garry Stretch Turner, ở Anh, sở hữu làn da đàn hồi có thể giãn cách xa bụng tới 16 cm hoặc kéo vùng da ở cổ lên che mặt như chiếc khẩu trang.
Mắc bệnh hiểm nghèo, Quỳnh Anh nhiều lần bị bệnh viện trả về do không còn hy vọng sống nhưng cô gái trẻ đã vượt qua số phận, tiếp tục sống cuộc đời có ích.
Sáng sớm, bên lề đường cao tốc ở Hà Bắc, Trung Quốc, người dân phát hiện thi thể người đàn ông với nhiều vết đâm. Cách đó không xa, một chiếc xe bị bỏ với những vệt máu đẫm ghế.
Mắc tan máu bẩm sinh, người bệnh phải truyền máu định kỳ. Tuy nhiên, không phải lúc nào bệnh viện cũng sẵn máu để truyền cho họ.
Trong thời gian nghỉ hè, Linh bán vé số giúp gia đình thì xảy ra vụ cướp. Gia đình cậu bé 13 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, ba bị bệnh tâm thần, mẹ sức yếu, cả nhà đi bán vé số.
Sau khi bán vé số, trên đường về nhà, Linh bị nam thanh niên dụ dỗ chở đi bằng xe máy vào rừng. Tại khu rừng, nam thanh niên đánh gãy tay Linh và cướp đi số tiền 1,2 triệu đồng.
Vì một phút thiếu trách nhiệm sau tay lái của bà Nguyễn Thị Nga, cuộc sống gia đình anh Hồ Hữu Định trở nên đảo lộn. Mất mát và nỗi đau đeo bám họ trong từng sinh hoạt hàng ngày.
Bác sĩ Hoàng Chí Cương, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, đã hiến máu 99 lần và chưa bao giờ có ý định dừng lại hành động "trao đi sự sống".
Mỗi năm, nước ta có khoảng 8.000 trẻ em mắc Thalassemia, trong đó, khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng. Bệnh này còn khiến 800 bé không thể chào đời do phù thai.
Phát hiện bệnh từ năm 11 tuổi, đến nay đã 23 năm chị Thoan gắn cuộc đời mình tại bệnh viện.