Thống kê của Đại học Johns Hopkins cho biết 1.858 người tử vong vì Covid-19 đã được ghi nhận tại Mỹ trong 24 giờ qua.
Thành phố New York tiếp tục là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19. Trong ngày 7/4, nhà chức trách Mỹ đã ghi nhận 806 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng tại đây lên 4.009 trường hợp.
Trước đó, số ca tử vong mới được ghi nhận hôm 6/4 trên toàn bang New York là 731.
![]() |
Một phụ nữ bước ra khỏi bệnh viện Mount Sinai, bên ngoài bệnh viện có những thông điệp cảm ơn các nhân viên y tế viết trên đường đi bộ ở thành phố New York. Ảnh: Reuters. |
Số liệu gần đây được nhà chức trách New York coi là bằng chứng cho thấy cá ca nhiễm và nhập viện mới đã có dấu hiệu chậm lại. Tuy nhiên, việc số người tử vong tiếp tục tăng cho thấy dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.
"Chúng ta bắt đầu nhìn thấy sự quay đầu (của dịch bệnh), chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy các chiến lược giảm thiểu rủi ro, bởi rõ ràng chúng có tác động tích cực trong ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh", Anthony Fauci, giám đốc Viện Các bệnh truyền nhiễm và dị ứng Mỹ, nhận xét.
Tới ngày 8/4, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 399.939 ca dương tính với Covid-19. Số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ đã lên tới 12.911. New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh với 140.386 trường hợp. Số trường hợp tử vong tại bang New York hiện là khoảng 5.000 ca.
Covid-19 đã xuất hiện ở 209 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Trung Quốc tháng 12/2019, khiến hơn 1,4 triệu người nhiễm, hơn 82.000 người tử vong và hơn 302.000 người hồi phục.
450.000 bộ quần áo bảo hộ của Việt Nam đang trên đường tới Mỹ
Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết lô hàng thiết bị y tế đầu tiên với 450.000 bộ quần áo bảo hộ đã rời Việt Nam và đang trên đường tới Mỹ.
Phát hiện mới về máu của người khỏi bệnh có thể giải nan đề máy thở
Nghiên cứu vừa được tiến hành cho thấy huyết tương của người đã hồi phục giúp điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19.
Tội ác kinh hoàng trong phòng trọ số 22
Sam Nordquist, một người chuyển giới nam 24 tuổi, đã lặn lội đến New York (Mỹ) để gặp người phụ nữ quen qua mạng. Chuỗi ngày sau đó thật sự kinh hoàng.