Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Muôn kiểu thả cá chép tiễn Táo quân

Sáng nay, xung quanh các ao hồ ở thủ đô nhộn nhịp cảnh người dân thả cá chép, đồ cúng bái trên ban thờ xuống sông để tiễn Táo quân chầu trời.

Sáng sớm 23 tháng chạp, lễ ông Công-ông Táo, người dân Hà Nội tranh thủ thả cá sau lễ cúng tại các sông hồ.
Tuy nhiên, việc thả cá của mỗi người lại để lại những hình ảnh khác nhau. Người thì giũ cá từ trong túi nilon ra cho rơi xuống.
Người thì hắt cá xuống nước bằng chiếc nồi inox.
Có thanh niên ném cả túi nilon xuống sông Hồng.
Cầm cả bịch cá cho từ từ bơi ra rơi xuống.
Chân hương cùng tro cũng đi theo cá.
Và những thứ bày trên ban thờ.
Tro bụi thả xuống bám đầy mặt hồ Tây.
Sau đó, cá được thả xuống ngay chỗ ngột ngạt này.
Một cô gái mất nhiều thời gian mới tìm được nơi ít tro nhất trên mặt hồ để tiễn ông Táo.
Hồ Tây đoạn gần chùa Trấn Quốc đen kịt.
Trước đó nhiều nhà đã hóa vàng bộ trang phục cho Táo quân mặc lên thiên đình.
Đội quân đánh bắt cá có mặt kịp thời vớt hết cá lên về bán quay vòng.

Hàng năm vào mỗi dịp 23/12 (âm lịch) người dân lại làm lễ tiễn chung ông Công, ông Táo về chầu trời. Trong ngày này ông Táo được cúng dưới bếp, còn ông Công được cúng ở ban thờ chính trên nhà cùng với gia tiên. Cá chép là phương tiện đưa Táo lên thiên đình. Do vậy, sau lễ cúng người dân thường mang cá ra sông hồ để phóng sinh. Trước đây người ta chia ban thờ làm ba, Táo quân ở dưới bếp, Tổ tiên là ban thờ chính trong nhà, Thổ công được gộp chung vào ban thờ ngoài trời, thông thường là trên sân thượng của các nhà mái bằng.

Tuấn Mark

Bạn có thể quan tâm