Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mourinho và Abramovich hớn hở trong chiến thắng của Chelsea

Cuối cùng HLV Jose Mourinho và ông chủ Abramovich cũng đã có thể nở nụ cười khi Chelsea đánh bại Fulham với tỷ số 2-0 trong trận đấu thuộc vòng 5 Premier League đêm qua.

Quyết tâm giành chiến thắng để quên đi thất bại tại Champions League của Chelsea đã vấp phải sự phản kháng dữ dội từ phía Fulham.
Không ít lần đội khách gây sóng gió về phía khung thành của Petr Cech.
Trong đó có pha bỏ lỡ cực kỳ ngon ăn của Darren Bent khi tỷ số của trận đấu vẫn đang là 0-0.
Samuel Eto'o vẫn chưa chứng tỏ được đẳng cấp của ngôi sao lớn kể từ khi gia nhập Chelsea.
Thời gian càng trôi đi, trận đấu càng trở nên quyết liệt với những pha vào bóng gay cấn của cầu thủ hai đội.
Có những lúc trận đấu đã bị xé nhỏ bởi những pha vào bóng kiểu này.
Chelsea rất nỗ lực để đưa bóng vào lưới đối thủ cùng thành phố.
Nhưng phải đợi tới phút 52, Oscar mới giúp The Blues khai thông bế tắc sau một pha dứt điểm cận thành.
Trong trận đấu này, tiền vệ người Brazil được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Phút 84, Mikel ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea sau cú volley đẹp mắt.
Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Nigeria cho Chelsea sau 258 trận tịt ngòi.
Chiến thắng của Chelsea đã đem lại nụ cười cho HLV Mourinho. Tuy nhiên, David Luiz và Mata lại không một chút biểu cảm vì không có tên ngay cả trong danh sách dự bị.
Ông chủ kiêm Chủ tịch Abramovich cũng đã tìm lại được niềm vui sau khi The Blues trải qua ba thất bại liên tiếp.

TIỂU MINH

Bạn có thể quan tâm