Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mourinho tự nhận là 'Bố già' của Premier League

Jose Mourinho vừa có một phát ngôn gây sốc nữa, khi tuyên bố ở Premier League hiện giờ chỉ còn ông xứng với vai “Bố già” trong các cuộc tâm lý chiến.

Mourinho tự nhận là 'Bố già' của Premier League

Jose Mourinho vừa có một phát ngôn gây sốc nữa, khi tuyên bố ở Premier League hiện giờ chỉ còn ông xứng với vai “Bố già” trong các cuộc tâm lý chiến.

Sau một thời gian kín tiếng, Mourinhorinho đã trở lại. Ông tấn công vỗ mặt Man United trong vụ Wayne Rooney, và giờ đây, tự nhận mình là “Bố già” duy nhất của bóng đá Anh sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

 
Mourinho rất tự tin vào khả năng tâm lý chiến của mình.

"Có lẽ tôi đang trở thành một Bố già", Mourinho nói.

HLV của Chelsea tin rằng ông đã hội tụ đầy đủ các điều kiện quyết định để thúc đẩy chính bản thân mình.

"Tôi là một trong những người có nhiều kinh nghiệm nhất trong bóng đá." Ông nói. "Tôi đã giành chiến thắng trong mọi giải đấu ở Anh, và tôi nghĩ tôi là nhà vô địch châu Âu duy nhất nhưng điều đó không quan trọng".

"Tất cả khiến tôi có nhiều gánh nặng hơn. Tôi là một ví dụ cho tất cả về cách cư xử và sự ủng hộ, tôi luôn có mặt khi mọi người cần".

Bên cạnh việc tấn công, cảnh báo các đối thủ, Mourinho cũng có những động thái đầu tiên trong việc thể hiện quyền lực của mình tại Chelsea.

Chuyện John Terry là một ví dụ. Trung vệ 32 tuổi người Anh hiện chỉ còn 1 năm hợp đồng với The Blues nhưng chưa từng nhận được một lời đề nghị gia hạn. Trong khi đó, vị trí chính thức của anh tiếp tục bị đe dọa dưới thời Mourinho giống như khi Benitez còn tại vị ở mùa trước.

Theo Bongdaso

Theo Bongdaso

Bạn có thể quan tâm