Một tuần scandal của bóng đá châu Âu
Dokken đánh người trước vòng cấm, còn anh chàng thủ môn Kim Christensen bị trọng tài phát hiện... tự mình di chuyển 2 cột gôn để thu hẹp diện tích không gian phải bảo vệ.
Liên tiếp những vụ scandal và các pha bóng bạo lực đã diễn ra trên sân cỏ châu Âu tuần qua. Từ các giải đấu ít tiếng tăm ở Na Uy, Thụy Điển đến La Liga hào nhoáng, đều gây ra sự ồn ào khi dính “nhớp”.
![]() |
Chân dung "đồ tể" Dokken |
Sau khi dư luận còn chưa hết bàng hoàng vì Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA thông báo điều tra 40 CLB nằm trong diện tình nghi dàn xếp tỷ số ở hai đấu trường UEFA Cup (Europa League) và Champions League, thì trường hợp gian lận của thủ thành Kim Christensen tiếp tục khiến hình ảnh môn thể thao Vua bị tổn hại.
Kim ăn gian 20cm chiều dài khung thành |
Đây là một chuyện chưa từng xảy ra ở bất kì giải đấu bóng đá chuyên nghiệp nào, khi Kim Christensen đã cố tình thu hẹp khung thành khoảng 20cm, trong chuyến làm khách của IFK Gothenburg trên sân Orebro. Thủ môn người Đan Mạch của IKF - một đội hàng đầu từng là Quán quân Quốc gia, đã bị trọng tài phát hiện... tự mình di chuyển 2 cột gôn để thu hẹp diện tích không gian phải bảo vệ.
Sân bóng Orebro được trải thảm cỏ nhân tạo, các cột gôn đúng tiêu chuẩn, khá nặng, không thể đào và chôn xuống như xưa, nên thủ thành ma mãnh năm nay 30 tuổi đã dễ dàng xê dịch 2 cột gôn mỗi bên gần 10 centimét. Mãi tới phút 20 hiệp một, khi các cầu thủ Orebro yêu cầu ngừng trận đấu và tố cáo gôn đối phương không bình thường; trọng tài mới nhận ra sự cố.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0, một phần vì tài năng của Kim. Thế nhưng, anh đang đứng trước nguy cơ bị phạt nặng bởi Liên đoàn bóng đá Thụy Điển. Vào ngày 1/10 tới, hành động ăn gian của anh sẽ bị đem ra xem xét. Đáng nói hơn, đây không phải lần đầu Kim sử dụng mánh khóe này, khi anh thừa nhận vẫn "thỉnh thoảng làm như thế từ vài năm nay, do một anh bạn cũng là thủ môn mách nước".
Dokken đánh người trước vòng cấm |
Một vụ việc khác đáng chú ý cũng diễn ra tại bán đảo Scandinavia, trong trận bán kết Cúp quốc gia Na Uy giữa Aalesund và Odd Grenland, đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Số là Johan Ameng, sau pha va chạm với Kenneth Dokken, đã bị đối thủ trả đũa bằng cú “tung chưởng” thẳng chân.
Trọng tài không thể quan sát được tình huống này vì đang mải theo dõi pha tranh chấp chếch bên cánh trái. Nhưng chắc chắn cầu thủ của Odd Grenland (thua 0-1) sẽ bị xử lý đích đáng.
Còn ở Tây Ban Nha, Royston Drenthe mới gửi lời xin lỗi đến cầu thủ đội Tenerife, Marc Beltran, vì pha vào bóng nguy hiểm khiến anh này bị rạn xương ống quyển trong trận đấu ở La Liga cuối tuần qua.
Drenthe khiến đối thủ rạn xương |
Cú vào bóng thô bạo của Drenthe khiến Beltran phải rời sân từ phút 38. Tuy hậu vệ trái người Hà Lan nói rằng anh không hề ác ý với đồng nghiệp bên phía Tenerife, nhưng Drenthe có thể sẽ phải nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha.
Mai Chi
Theo DV
