Một người đàn ông gốc Việt ở tiểu bang Tennessee (Mỹ) đã gọi cho tổng đài cấp cứu 911 hơn 1.100 cuộc điện thoại trong suốt 6 tuần qua mặc dù không có vấn đề khẩn cấp. Trong số đó, có lần ông còn hỏi nhân viên “có muốn mua chả giò không” rồi cúp máy.
Theo bản tin của đài truyền hình địa phương News 3 Channel hôm 4/9, đơn truy tố cho biết người đàn ông này là Hữu Nguyễn, đã gọi đến 911 khoảng 1.171 lần kể từ ngày 15/7. Hôm 1/9, ông gọi 241 cuộc và 32 cuộc vào ngày 2/9.
![]() |
Ông Hữu Nguyễn đã gọi hơn 1.100 cuộc gọi tới 911 (Mỹ), trong đó có lần mời mua chả giò. Ảnh: News 3 Channel. |
Được biết, ông từng có tiền án về tội sử dụng sai hệ thống điều phối khẩn cấp, bị cảnh sát địa phương gọi là “thường xuyên lạm dụng 911”.
Ông đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 3/9 bên ngoài một tòa nhà ở thành phố Memphis, nơi có một nhà hàng Việt Nam. Cảnh sát đã tịch thu điện thoại của ông và truy tố ông về tội gọi các cuộc gọi không khẩn cấp tới 911. Ông Hữu sau đó được thả khỏi nhà tù ở Hạt Shelby để chờ phiên điều trần dự kiến vào ngày 20/11.
Hủy 'mega live' vì lùm xùm từ thiện, Phạm Thoại mất bao nhiêu tiền?
Ước tính, TikToker Phạm Thoại có thể mất số tiền hoa hồng lên tới hàng tỷ đồng sau khi hủy phiên livestream đáng lẽ được tổ chức vào cuối tháng 2 vừa qua.
Thủ tướng: 'Không được chủ quan với diễn biến bên ngoài'
Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội hai tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Nhựa Rạng Đông: Từ tên tuổi lẫy lừng đến bờ vực lụi tàn
Tham vọng trở thành tập đoàn đa lĩnh vực mang tầm quốc tế, trong đó ngành nhựa là trọng tâm, nhưng doanh nghiệp lâu đời Nhựa Rạng Đông lại có cú trượt chân đáng tiếc.