Hình ảnh chưa từng thấy của Barca sau trận thua Liverpool
Trong đoạn trailer phim tài liệu “Matchday: Inside FC Barcelona”, cổ động viên Barca lần đầu được thấy bối cảnh phòng thay đồ sau trận thua Liverpool.
306 kết quả phù hợp
Trong đoạn trailer phim tài liệu “Matchday: Inside FC Barcelona”, cổ động viên Barca lần đầu được thấy bối cảnh phòng thay đồ sau trận thua Liverpool.
18 năm đầu đời sống trong vòng tay cha mẹ, nhiều tân sinh viên rời quê lên thành phố học tập không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, nhớ nhà.
Bạn nghĩ sao nếu được thỏa sức đắm mình trong làn nước mát của hồ bơi ngay giữa biển cả bao la? Để trải nghiệm điều thú vị này, hãy tới Bronte Baths tại Sydney, Australia.
Liệu những vị phụ huynh - chứng kiến cảnh con mình chật vật, chán nản khi bằng lòng nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ - có cảm thấy mình đã sai vì ép con quá mức?
Là nạn nhân bị tạt axit, mất đi đôi mắt, chị Hồng (48 tuổi) dường như mất tất cả. Dù chưa xác định được người ám hại mình, chị vẫn chọn cách tha thứ và cầu nguyện.
Đọc những bài viết về Phan Vũ trên báo chí, thấy mọi người kể chuyện về ông nhiều hơn là nói về thơ ông.
Bị lừa bán sang Trung Quốc khi mới 19 tuổi, chị Lan nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng bị đánh, nhốt và bị cho uống thuốc để “mất trí nhớ” nên không thể trở về nhà.
“Tôi yêu con mình nhưng không chỉ là ngọn nến soi sáng đường con đi, tôi còn muốn cuộc đời mình vì con mà trở nên sáng tươi rực rỡ”, tác giả Dương Văn nói.
Không có phân cảnh lãng mạn nam và nữ chính hạnh phúc, tay trong tay bước vào lễ đường thường thấy, người trẻ xứ kim chi ưu tiên lối sống một mình, không ràng buộc trách nhiệm.
Sau 22 lần thất bại, người đàn ông 52 tuổi quyết tâm chinh phục kỳ thi đại học ở Trung Quốc với mong muốn đạt điểm cao.
Áp lực vào lớp 10 trường công lập, học hành, ôn luyện khi có thêm 2 môn thi đang đè nặng lên tâm lý của cả phụ huynh và học sinh Hà Nội.
Rời giải đấu với 2/10 trận thắng, Phong Vũ Buffalo (PVB) để lại nuối tiếc cho người hâm mộ nước chủ nhà. Tuy nhiên, thất bại không nằm ở một đội tuyển, mà là vấn đề của khu vực.
Không tiền đạo đắt giá nào của MU bây giờ ngang hàng đẳng cấp với Sergio Aguero, dù đó là Romelu Lukaku, người được mang về sân Old Trafford với giá 75 triệu bảng.
Mẹ của mẫu nhí đã lên tiếng xin lỗi, song khán giả vẫn cho rằng đây là hành vi bạo lực không chấp nhận được.
"Thùng rỗng thường kêu to", và Man United muốn vượt qua Barcelona tại tứ kết Champions League thì phải chiến đấu mạnh mẽ.
Thân gái như hạt mưa sa, mười hai bến nước biết dòng nào trong, nguồn đâu là đục. Họ khờ dại vì đau khổ cũng chẳng dám oán trách người mình từng thương.
Tết Nguyên đán không chỉ là dịp để nhìn lại năm cũ, cầu mong những điều tốt đẹp hơn sẽ đến, mà còn là khoảng thời gian để gia đình đoàn viên, sum họp sau một năm vất vả.
Trong khi các bậc phụ huynh mong ngóng từng ngày đến lúc con cái được ''yên bề gia thất", người trẻ hiện đại lại có suy nghĩ hoàn toàn khác.
Từ khi có con, thay vì túc trực ở phim trường, Thúy Diễm dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Bên cạnh khoảnh khắc hạnh phúc, cô không tránh khỏi những bỡ ngỡ, lạ lẫm.
Người thân các cầu thủ hy vọng toàn đội quyết tâm giành chiến thắng trước Philippines trên sân nhà, không để trận đấu kéo dài đến loạt sút luân lưu.