Mối tình đẹp của Lance Armstrong
Nhờ người vợ hết mực yêu thương, luôn bên cạnh động viên mà Lance Armstrong đã thắng trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư quái ác.
>> Lance Armstrong đề cao vợ cũ
>> Sự nghiệp Lance Armstrong qua ảnh
>> ‘Tôi không phải nhà vô địch trên… giường’
![]() |
Ngày 24/7/2005 tại Paris, Lance Armstrong lại một lần nữa - lần thứ bảy liên tiếp - nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá Tour de France.
Sau sự kiện này, đài truyền hình quốc gia của Cộng hoà Pháp đã đề nghị Lance Armstrong giao lưu trực tuyến với khán giả. Anh xuất hiện trước hàng chục triệu khán giả Pháp, trong bộ trang phục của một cuarơ nhưng không đội mũ cuarơ mà đội một chiếc mũ rất đặc biệt, in chân dung của một người phụ nữ, đó là vợ anh - Kristin.
Lance Armstrong đoạt cúp vô địch Tour de France lần thứ 6 khi anh 25 tuổi. Sau đó anh lấy vợ, nhưng một tháng sau ngày cưới, anh bị ung thư tinh hoàn và các bác sĩ nói rằng khả năng sống sót của anh chỉ là 3%. Trước khi thực hiện chiếu xạ, Kristin đề nghị anh lấy tinh trùng, gửi vào ngân hàng và sau đó thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.
Thất vọng vì căn bệnh quái ác, Lance Armstrong không thiết gì nữa, suốt ngày chỉ ngồi lì trong các nhà hàng nổi tiếng Mexico ăn như chưa bao giờ được ăn, uống như không bao giờ còn được uống nữa.
Kristin rất thương chồng. Tuy bụng mang dạ chửa nhưng ngày nào chị cũng lái xe đi các nhà hàng tìm chồng, đón chồng về nhà với nụ cười trên môi và những cái hôn nồng nàn. Rồi một hôm, chị nói với chồng: “Anh yêu! Anh hãy lựa chọn đi, các nhà hàng Mexico hay là đường đua? Nếu anh sống như hiện nay thì em vẫn yêu anh tha thiết nhưng sau khi sinh con, anh phải cho em đi làm để kiếm tiền, chăm lo tương lai cho con của chúng ta”.
Câu nói đó khiến nhà vô địch bừng tỉnh. “Anh sai rồi. Dù còn được sống một ngày anh cũng không rời bỏ đường đua”. Và thế là anh nhảy lên yên xe đạp, tập luyện với một cường độ khủng khiếp, mỗi ngày đạp xe tốc độ cao 80km. Kristin chăm sóc chồng hết sức tỉ mỉ, tự tay nấu những món ăn nhiều dinh dưỡng nhất và chồng ưa thích nhất. Chị cũng gặp các bác sĩ từng ngày để xin chỉ dẫn về cách điều trị bệnh ung thư cho chồng.
![]() |
| Cho đến giờ, Kristin vẫn được chồng cũ hết sức tôn trọng |
Nhưng, có một chuyện chị không sao giải quyết giúp chồng được, đó là “chuyện ấy”. Anh không còn một chút năng lực tình dục nào nữa. Những đêm nằm bên chồng, nhìn ánh mắt thất vọng của chồng, chị hiểu nỗi đau khổ của một người đàn ông trong tình thế này.
Để chồng thật yên tâm, sau khi đã sinh 3 con, chị đi phẫu thuật cắt bỏ hai buồng trứng và uống thuốc diệt dục. Với sự chăm sóc và động viên đặc biệt của vợ, sức khoẻ của Lance Armstrong ngày càng tốt hơn và thành tích tập luyện của anh cũng ngày một khá hơn. Và, điều kỳ diệu đã xảy ra, các bác sĩ nói rằng, nhờ cố gắng điều trị và luyện tập Lance Armstrong đã chiến thắng được bệnh ung thư.
Tháng 7 năm 2005, Kristin cùng con gái sang Pháp để động viên Lance Armstrong vào đường đua Tour de France. Và, cả thế giới đều sửng sốt, khâm phục khi biết tin một bệnh nhân ung thư tinh hoàn đã đoạt cúp vàng trong giải đua xe đạp danh giá nhất hành tinh này.
Giờ đây, Lance Armstrong đã quyết định một lần nữa thử sức mình trên đường đua Tour de France, đó cũng nhờ sự động viên nhiệt tình của Kristin.
Theo Gia Đình

