Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mẹ thanh niên Nam Phi mất tích đau tim sau đồn đoán về lấy nội tạng

Mẹ của Mushfiq Daniels, một trong hai chàng trai Nam Phi mất tích bí ẩn nhiều tháng nay ở Việt Nam, lên cơn đau tim sau đồn đoán về số phận con trai.

Bà Faheema Daniels, mẹ của Mushfiq, đề nghị công chúng không đồn đoán vô căn cứ sau khi báo chí Nam Phi dẫn lời một tổ chức phi lợi nhuận cho biết phát hiện liên hệ giữa hai vụ mất tích của hai giáo viên tiếng Anh người Nam Phi ở Việt Nam, theo trang tin IOL (Nam Phi).

John Bothma, 22 tuổi, mất tích tháng 5, còn Mushfiq Daniels, 28 tuổi, biến mất vào tháng 7. Họ đều được nhìn thấy lần cuối ở TP.HCM.

Những ngày qua, Imtiaz Sooliman, người sáng lập tổ chức Gift of the Givers, cho biết họ có một điểm chung đầy bí ẩn: đều quen biết hai phụ nữ Mỹ. Ông nói hai phụ nữ này đã tiếp xúc với hai chàng trai Nam Phi và bỏ tiền để hai chàng trai bay quanh Đông Nam Á rồi tặng họ những món quà đắt tiền.

Trên trang web chính thức, tổ chức Gift of the Givers tự miêu tả là tổ chức phi lợi nhuận cứu nạn thiên tai “có nguồn gốc từ châu Phi”. Ông Sooliman nói gia đình của hai chàng trai mất tích đã tìm đến ông nhờ điều tra.

Bà Faheema Daniels cho biết các thông tin trên báo chí về tình hình của con trai, bao gồm đồn đoán anh đã bị lấy nội tạng, khiến bà đổ bệnh và lên cơn đau tim nhẹ cuối tuần qua.

“Tôi vẫn hy vọng và tôi biết con trai còn sống ở đâu đó”, bà nói với IOL. “Con trai tôi là người tốt. Phải trải qua mọi chuyện (các thông tin) thật là kinh khủng, như một vở kịch, nhưng đây là chuyện sống chết của con trai tôi”.

Trong khi đó, người nhà vẫn đang tìm kiếm con trai bà ở khắp nơi, bà cho biết.

“Tới giờ, họ chưa tìm được gì. Không dễ dàng vì có rào cản ngôn ngữ và nhiều người không giúp đỡ, khiến mọi thứ càng khó khăn”.

“Những nơi đó không gần nhau như ở Cape Town. Bạn phải đi lại bằng xe máy và sức khỏe tôi đang đi xuống”, mẹ của Mushfiq Daniels nói.

Santjie Dixon, người cô chăm sóc Bothma từ nhỏ, nói không có diễn biến mới trong vụ mất tích của anh và bà hiện không muốn trả lời truyền thông.

chang trai Nam Phi mat tich anh 3
Thông báo người mất tích cho biết John Bothma 22 tuổi, cao 1m62, nặng 86 kg, có tóc ngắn màu nâu vàng nhạt, mắt màu xanh lam, và có “hình xăm con cú khác lạ trên bắp chân trái”. Ảnh: Facebook.

Ông Sooliman từ tổ chức Gift of the Givers nói thêm: “Chúng tôi đang tìm hiểu kỹ, một người không thể tự nhiên mất tích được”, theo trang tin IOL.

Trả lời báo chí Nam Phi, ông đặt nghi vấn về buôn bán nội tạng. Tuy nhiên, ông Sooliman chưa giải thích dựa vào bằng chứng cụ thể nào để kết luận hai chàng trai đã bị lấy nội tạng.

“Chúng tôi vẫn hy vọng có thể tìm thấy họ sống sót. Có thể họ vẫn còn sống nhưng bị giam giữ, nên chính quyền cần hành động gấp”, trang IOL dẫn lời ông Sooliman.

Bộ Quan hệ và Hợp tác Quốc tế Nam Phi cho biết chưa có thông tin thêm về hai vụ mất tích.

Hai người Nam Phi mất tích ở VN bị nghi ngờ liên quan tới lấy nội tạng

Vụ hai chàng trai Nam Phi mất tích tại TP.HCM đang được tổ chức Gift of the Givers điều tra, với nghi vấn họ cùng quen biết hai phụ nữ Mỹ bí ẩn trước khi mất tích.

Thêm một chàng trai Nam Phi mất tích bí ẩn ở VN 3 tuần nay

Mushfiq Daniels là giáo viên tiếng Anh người Nam Phi thứ hai mất tích trong vòng hơn hai tháng nay sau khi được nhìn thấy lần cuối ở TP.HCM. Người đầu tiên là John Bothma.



Hồng Đậu

Bạn có thể quan tâm