"Zinedine Zidane được người Pháp bảo vệ trong khi tôi lại bị tổn thương bởi sự chỉ trích của chính những người đồng hương. Tôi không xem họ là những người dân Italy thực sự", Marco Materazzi chia sẻ trên Instagram về kỷ niệm sau trận chung kết World Cup 2006.
![]() |
Pha "thiết đầu công" của Zidane dành cho Materazzi là một trong những tình huống ấn tượng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. |
Tại chung kết World Cup 2006, Materazzi chính là tâm điểm của trận đấu. Sau khi đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Italy, cầu thủ này tiếp tục gây chú ý với tình huống khiêu khích Zidane trong thời gian hiệp phụ. Đội trưởng đội tuyển Pháp sau đó không giữ được bình tĩnh và dành tặng trung vệ của đội tuyển Italy một pha "thiết đầu công".
Tình huống xấu chơi này tất nhiên không qua mắt được trọng tài chính Horacio Elizondo. Ông không ngần ngại rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của Zidane. Trận đấu đó, đội tuyển Italy lên ngôi sau khi đánh bại Pháp 5-3 ở loạt sút luân lưu.
Trở về Italy sau khi giúp đội nhà lên ngôi vô địch World Cup, tuy nhiên, Materazzi không khỏi bất ngờ khi bị nhiều CĐV quay lưng bởi hành vi xấu chơi của mình ở trận chung kết.
"Sự chỉ trích của họ là thứ khiến tôi đau đớn nhất sau World Cup. Tuy nhiên, tôi là một người yêu nước và sẽ luôn bảo vệ những giá trị của Italy. Còn với những người kia, họ nên cúi xuống hôn lên thảm cỏ mà tôi đã bước qua thì hơn. Họ nên thấy rằng tôi chính là người ghi bàn gỡ hòa cho đội nhà trong trận chung kết", cựu tuyển thủ đội tuyển Italy phát biểu.
Chức vô địch World Cup 2006 cũng là đỉnh cao của Materazzi trong 7 năm khoác áo đội tuyển Italy. Anh tiếp tục thi đấu cho đội tuyển quốc gia thêm 2 năm trước khi giã từ sự nghiệp quốc tế vào năm 2008.
Trong màu áo CLB, khoảng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của cầu thủ này là khi anh khoác áo Inter Milan giai đoạn 2001-2011. Sau 10 mùa giải, Materazzi ra sân tổng cộng 276 trận, ghi 20 bàn và cùng Nerazzurri giành 15 danh hiệu, trong đó đỉnh cao là chức vô địch Champions League 2009/10.
Năm 2014, Materazzi chuyển tới khoác áo CLB Chennaiyin tại giải VĐQG Ấn Độ. Anh thi đấu đúng một mùa giải trước khi chính thức giải nghệ để chuyển sang làm công tác huấn luyện cho đội bóng này.