Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Maradona 'bình chân như vại' trước thất bại của Argentina

Sau thất bại 0-1 trước Paraguay, Diego Maradona vẫn tự tin tuyên bố sẽ không có chuyện ông bị sa thải, và chẳng có gì quá ầm ĩ bởi Argentina vẫn chưa bị loại khỏi World Cup 2010.

Maradona 'bình chân như vại' trước thất bại của Argentina

Sau thất bại 0-1 trước Paraguay, Diego Maradona vẫn tự tin tuyên bố sẽ không có chuyện ông bị sa thải, và chẳng có gì quá ầm ĩ bởi Argentina vẫn chưa bị loại khỏi World Cup 2010.

>>Thua 0-1, Argentina nguy cơ vắng mặt ở World Cup
>>Nhấn chìm Argentina, Brazil đoạt vé dự World Cup 2010

Maradona 'bình chân như vại' trước thất bại của Argentina

Diego Maradona đang khiến người hâm mộ quá ư thất vọng. Dưới bàn tay của “Cậu bé vàng”, Argentina ngày càng suy yếu mà mới đây nhất là hai thất bại liên tiếp trước Brazil và Paraguay. Hổ thẹn thay, một Argentina với những ngôi sao sáng trong làng bóng đá thế giới như Messi, Aguero, Macherano… lại đang đứng trước nguy cơ không có vé dự World Cup 2010.

May cho Diego Maradona, trong hai loạt trận gần đây nhất, các đối thủ Colombia và Ecuador cũng để thua nên Argentina mới còn yên ổn ở vị trí thứ 5, vòng loại khu vực Nam Mỹ (4 đội bóng dẫn đầu sẽ giành vé thẳng tới Nam Phi, đội bóng đứng thứ 5 sẽ đấu play-off với một đại diện của khu vực CONCACAF).

Nguy ngập là thế, nhưng Maradona lúc này vẫn cố lớn tiếng, tỏ ra bình chân như vại: “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh đội bóng của mình lại rơi vào tính huống tệ hại như thế này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn cơ hội mà, Argentina đâu đã mất vé tới Nam Phi dự World Cup. Tôi xin thề sẽ làm hết sức mình để Argentina vượt qua vòng loại”.

Ở những vòng đấu tới, Argentina buộc phải hạ Peru và Uruguay nếu không muốn ngồi nhà làm khán giả xem World Cup 2010 qua TV. “Chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau để phân tích mọi chuyện và tìm hiểu xem tại sao Argentina lại thất bại trong những trận đấu quan trọng mà chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ bắt tay vào chuẩn bị kỹ lưỡng cho những trận đấu sắp tới”.

Theo Maradona, nếu không may Argentina phải dự trận play-off với một đại diện của khu vực CONCACAF thì đó cũng không phải là thảm họa.

“Năm 1994 chúng tôi cũng phải di chuyển 24 giờ để thi đấu trận play-off, thế mà có ai chết vì phải ra sân thi đấu trận đó đâu. Và cuối cùng chúng tôi cũng vẫn vượt qua vòng loại đấy thôi. Hiện tại chúng tôi vẫn đang sống, chẳng có gì phải ầm ĩ cả”.

T.LÂM

Theo O'Globo

Theo O''Globo

Bạn có thể quan tâm