Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Manager 'ảo' – Ca sĩ 'thật'!

Manager, người đóng vai trò không hề nhỏ đối với sự thành bại trong con đường sự nghiệp của ca sĩ, đã không còn là cụm từ hay công việc mới mẻ…

Manager "ảo" – Ca sĩ "thật"!

(Zing) - Manager, người đóng vai trò không hề nhỏ đối với sự thành bại trong con đường sự nghiệp của ca sĩ, đã không còn là cụm từ hay công việc mới mẻ…

Manager `ảo` – Ca sĩ `thật`!
Ảnh mang tính minh họa

Nếu cách đây hơn 10 năm, ông bầu Hoàng Tuấn “khai trương” công việc này với nam ca sĩ Đan Trường cùng với những nhận định khen chê khác nhau, những suy nghĩ phân tích, hay những ý kiến đúng sai, của các cặp mắt “theo dõi” lẫn “lạ lùng”,  thì bây giờ, nói không quá tay, việc một ca sĩ có manager trở nên bình thường, hiển nhiên hơn bất cứ quy luật nào của nghệ thuật.

Thế nhưng, mối quan hệ giữa người quản lý – manager và “Gà” – ca sĩ thì đúng là... trăm lý ngàn lẽ, lúc “xuôi chèo mát mái” thì “tôi rất yên tâm khi có manager hỗ trợ mình”, “tôi cám ơn manager rất nhiều”, “ca sĩ A, B... là ca sĩ rất có ý thức vươn lên, rất vui khi được làm việc, công tác với anh/chị/em ấy”,v.v...

Nhưng khi “quay lưng” thì lại muôn chuyện lắm lời. Tất nhiên, khi có sự “chia tay” thì tất cả đều có lý do, mỗi lý do mang một câu chuyện riêng, về tình cảm, về phần trăm, về công việc, hay về bất cứ điều gì đi chăng nữa.

Không thể phân định rõ ai đúng ai sai, đôi lúc họ nói chuyện với nhau, về nhau rất nhẹ nhàng, nhưng khi đọc hay nghe, người ta vẫn có những cảm giác là lạ, đăng đắng trong ngôn từ mà họ thay thế cho những lời có cánh ngọt ngào ca tụng nhau ngày xưa.

Manager `ảo` – Ca sĩ `thật`!
Ảnh mang tính minh họa

Hãy nghe bầu show “ảo” (có nghĩa là bầu show “nước miếng”) C – nói về cô ca sĩ T – người mà C đã từng quản lý - với một blogger: “Theo những gì tôi được biết về T trước đây thì cô ấy không tệ đến thế! Theo thời gian thì tức nhiên con người ai cũng sẽ lớn lên, lớn lên như thế nào, theo chiều hướng nào, và bằng cách nào là do họ chọn lấy.”

Và thế là bên blog ca sĩ ấy cũng viết một bài viết tâm sự, và trả lời lại rằng “Mong là chị sẽ hiểu và em không mong một ngày nào đó em phải lên tiếng về tất cả những gì mà chị đã làm với em trong thời gian qua”.

Bất kỳ lĩnh vực nào cũng có những mối quan hệ tương thông và hỗ trợ nhau, vì tất nhiên sẽ không ai có thể làm tốt mọi việc một mình, thế nhưng khi cái gì liên quan đến không chỉ danh tiếng, tiền bạc, mà còn là tình cảm thì luôn là những điều rất nhạy cảm – nhất là đối với những nhân vật là người của công chúng.

Nói một cách thẳng thừng, thì manager và ca sĩ khi làm việc cũng chỉ là lợi dụng nhau mà tồn tại, tận dụng cái ưu thế của “đối tác” để đôi bên cùng có lợi. Nhưng phải hiểu rằng, con người khi có túi tiền mà không có trái tim, thì cũng chẳng còn là con người. Chẳng hiểu tình cảm giữa manager – ca sĩ, lúc trước – đang – và đã hợp tác với nhau, là thực hay là ảo ???

TÂM&LINH

Bạn có thể quan tâm