Man City và Liverpool bước vào trận chung kết League Cup mùa này sau khi đều có trận đấu tại cúp châu Âu hồi giữa tuần.
Do mất sức ở cúp châu Âu, nên hai đội nhập cuộc với tốc độ không cao.
Trung vệ Sakho của Liveprool có nhiệm vụ theo kèm rất chặt tiền đạo Sergio Aguero bên phía Man City.
Sau khi trận đấu diễn ra 25 phút, Liverpool phải điều chỉnh đội hình khi đưa Kolo Toure vào thay Sakho do dính chấn thương đầu.
Cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1 thuộc về tiền đạo Sergio Aguero, nhưng anh lại dứt điểm trúng cột khung thành Liverpool.
Sự khác biệt chỉ đến ở đầu hiệp 2. Nhận đường kiến tạo của Sergio Aguero, Fernandinho làm tung lưới Liverpool.
Tiền đạo Sergio Aguero chia vui cùng đồng đội sau khi đưa Man City vượt lên ở phút 49.
Sau đó, Liverpool đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng đây là cơ hội cho Man City thực hiện những pha phản công. Tuy nhiên, Sterling không tận dụng thành công cơ hội làm tung lưới thủ môn Mignolet.
Khi hiệp 2 còn 7 phút, Liverpool có bàn gỡ hòa 1-1. Coutinho dứt điểm bồi sau cú sút trúng cột dọc của Lallana.
Hai đội thi đấu thêm 30 phút hiệp phụ, nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Liverpool và Man City bước vào loạt sút luân lưu để tranh chức vô địch.
Man City gặp bất lợi khi Fernandinho sút hỏng quả 11 m đầu tiên. Tuy nhiên, thủ môn Caballero đã giúp Man xanh cân bằng tỷ số 1-1 khi cản phá cú sút của Lucas bên phía Liverpool ở lượt thứ 2.
Anh còn chặn được pha sút 11 m của Coutinho và Lallana để giúp Man City thắng chung cuộc 3-1 trong loạt sút luân lưu.
Thủ môn Caballero trở thành người hùng của Man City ở trận chung kết cúp Liên đoàn Anh.
Thủ quân Kompany nâng cao cúp vô địch Liên đoàn Anh. Đây là lần thứ tư Man City lên ngôi ở giải đấu này, trước đó là các năm 1970, 1976 và 2014. Trong khi, Liverpoool vẫn là đội bóng giàu thành tích nhất ở cúp Liên đoàn Anh với 8 lần vô địch. Tuy nhiên, cúp vô địch gần nhất của họ cách đây 4 năm.
Thierry Henry cảm thấy khó hiểu trước tình huống gần như không một cầu thủ Man City nào ăn mừng cho bàn thắng san hòa 1- 1 của Kelechi Iheanacho trong trận gặp Tottenham.
Ban lãnh đạo Man City đã quá tàn nhẫn với Pellegrini. Thế nhưng, thay vì sự bực bội, HLV 62 tuổi lại mang đến những điều tốt đẹp nhất cho họ, trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.
Hòa 1-1 sau thời gian chính thức và hai hiệp phụ, Man City phải nhờ tới phong độ chói sáng của thủ thành Willy để đánh bại Liverpool 3-1, qua đó lần thứ 4 vô địch cúp Liên đoàn.