Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mạc Hồng Quân và kỷ niệm về World Cup ở châu Âu

Tiền đạo Việt kiều cho rằng cầu thủ Việt Nam không được thưởng thức bóng đá đúng với ý nghĩa 'ngày hội' giống như các đồng nghiệp châu Âu.

Trở về Việt Nam chơi bóng và đón kỳ World Cup ở quê nhà, ấn tượng đầu tiên của Mạc Hồng Quân là sự khác biệt trong cách đón nhận ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của các đội bóng Việt Nam so với các CLB châu Âu.

Ở châu Âu, Hồng Quân (giữa) cùng đồng đội thưởng thức World Cup đúng theo ý nghĩa "ngày hội".

Các nhà quản lý bóng đá và các HLV Việt Nam lâu nay luôn coi những giải đấu lớn như World Cup hay Euro đi kèm theo nhiều rủi ro đối với CLB của họ, chẳng hạn cầu thủ thức đêm xem đá bóng thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng hoặc tham gia cá độ… Tiền đạo Việt kiều cho biết điều này gần như không tồn tại ở châu Âu.

Hồng Quân nói: “Ở châu Âu, các trận đấu World Cup không diễn ra vào buổi đêm hay rạng sáng như ở Việt Nam nên nhịp sinh học của cầu thủ hầu như không bị ảnh hưởng. Mặt khác, World Cup diễn ra vào khoảng thời gian hầu hết các giải vô địch quốc gia ở châu Âu đã kết thúc nên cầu thủ có thể thoải mái theo dõi”.

Tiền đạo Việt kiều chia sẻ tiếp về nguy cơ cầu thủ tham gia cá độ: “Ở châu Âu, cá cược được coi là một hoạt động hợp pháp còn ở Việt Nam thì bị cấm. Nhưng thời còn tập luyện và thi đấu tại CH Czech, tôi hầu như không thấy cầu thủ tham gia cá cược”.

"Nếu đã xác định là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải biết giữ gìn sức khỏe và không dính vào tệ nạn".

Mạc Hồng Quân kết luận: “Dù ở đâu thì vấn đề quan trọng nhất vẫn nằm ở nhận thức của cầu thủ. Nếu đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì không nên để ai nhắc nhở về chuyện sinh hoạt điều độ để giữ gìn sức khỏe và càng không nên dính vào tệ nạn”.

Bóng đá Việt Nam không thể so sánh được với bóng đá châu Âu về tính chuyên nghiệp. Điều này là lý do cơ bản khiến các CLB Việt Nam, từ nhà quản lý, HLV cho đến cầu thủ không được thưởng thức bóng đá đúng với ý nghĩa của “ngày hội”. 

Tiền đạo Việt kiều CH Czech cho biết khi anh còn ăn tập tại châu Âu không bao giờ có chuyện cầu thủ bị ngăn cấm theo dõi bóng đá hoặc bị dồn tập trung cả đội về cùng một phòng để xem trận đấu. Xem bóng đá thế nào là quyền tự do của mỗi cầu thủ cũng giống như cách họ yêu thích một mẫu thần tượng nào đó trên sân cỏ và tự giác học tập theo các kỹ năng của thần tượng ấy.

Ở châu Âu, cầu thủ được theo dõi World Cup theo cách của họ.

Thỉnh thoảng, các HLV cũng ghi lại băng hình phục vụ cho công tác huấn luyện và một khi đã xác định là học thì công việc mổ xẻ được tiến hành rất kỹ lưỡng.

Mạc Hồng Quân tiếp tục câu chuyện về kỷ niệm World Cup 2002: “Lúc đó tôi mới 10 tuổi và vừa chuyển sang CH Czech một thời gian ngắn. Lần đầu tiên trong đời biết và cảm nhận World Cup đã diễn ra trên quê hương mới với nhiều bỡ ngỡ.

Có 2 ấn tượng về World Cup 2002 mà tôi nhớ đến tận bây giờ. Thứ nhất, Hàn Quốc đã chơi một giải đấu tuyệt hay. Mình là người châu Á thì đương nhiên phải cổ vũ cho đội bóng châu Á và cũng cảm thấy “thơm” lây. Thứ hai, Ronaldo “béo” trở lại cực kỳ ấn tượng sau chấn thương và thất bại tủi hổ tại France 1998 để mang vinh quang về cho Brazil. Như mọi đứa trẻ khác, dạo ấy anh là người hùng trong tôi".

Ấn tượng về Hàn Quốc của Park Ji-sung tại World Cup 2002 đã tác động lớn đến quyết tâm trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của Mạc Hồng Quân.

Mạc Hồng Quân nói thêm: "Sau này tuy được theo dõi thêm nhiều giải bóng đá lớn nữa nhưng đối với tôi, những kỷ niệm về World Cup đầu tiên năm 2002 là sâu sắc hơn cả. Còn ấn tượng về sự vươn lên mạnh mẽ của đội bóng châu Á Hàn Quốc và kỹ năng chơi bóng của “người ngoài hành tinh” Ronaldo đã có những ảnh hưởng lớn đến quyết tâm của tôi khi xác định bước vào ăn tập chuyên nghiệp tại CLB Sparta Prague”.

Hoàng Minh

Bạn có thể quan tâm