Lợi thế đặc biệt của Quảng Bình trước khi sáp nhập với Quảng Trị
Quảng Bình có những lợi thế đặc biệt về giao thông, du lịch... Dự kiến sau sáp nhập Quảng Bình với Quảng Trị, trung tâm hành chính của tỉnh mới đặt tại Quảng Bình hiện nay.
16 kết quả phù hợp
Quảng Bình có những lợi thế đặc biệt về giao thông, du lịch... Dự kiến sau sáp nhập Quảng Bình với Quảng Trị, trung tâm hành chính của tỉnh mới đặt tại Quảng Bình hiện nay.
20 tuyến, điểm du lịch sắp được ra mắt tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, kỳ vọng thu hút ý tưởng đầu tư, khai thác xứng tầm tiềm năng du lịch sinh thái tại Di sản Thiên nhiên Thế giới.
Ghé thăm Tân Hóa - “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023”, bạn có cơ hội trải nghiệm homestay nhà nổi, đua xe ATV xuyên rừng hay thưởng thức ẩm thực bản địa Quảng Bình.
Dọc theo đường 20 Quyết Thắng, du khách được tham quan, tìm hiểu về nhiều di tích lịch sử, cuộc sống của các đồng bào dân tộc thiểu số trên đường Trường Sơn.
Để tăng khả năng tiếp cận du khách trong và ngoài nước, tỉnh Quảng Bình ra mắt kênh TikTok “Visit Quảng Bình” vào đầu tháng 12.
Có chiều ngang chỉ chưa tới 50 km trải dài từ Tây sang Đông, đây chính là nơi hẹp nhất trên đất nước ta.
Aky là bản hẻo lánh nhất vùng cao Quảng Bình. Cuộc sống ở đây nằm ngoài sự phát triển của thế giới hiện đại khi không có nước sạch, y tế, sóng điện thoại hay điện lưới.
Ba cử tri người Ma Coong ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đi rẫy về muộn, chưa kịp đến điểm bỏ phiếu nên Hội đồng bầu cử địa phương đã cử cán bộ đến tận nhà chở họ đến điểm bầu.
Các thầy ở xã vùng biên Thượng Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) vẫn đùa, là học sinh tiểu học nhưng nếu muốn được gặp cô giáo, các em phải chờ đến THCS. Vì ở đây, thầy giáo là mẹ hiền.
Các đôi trai gái, kể cả những người đã có vợ hoặc chồng đều được cùng nhau xuống suối tình tự vì Giàng đã cho phép một đêm ngoài vợ ngoài chồng duy nhất trong năm.
Ở vùng biên giới này, mỗi năm bà con được đón 3 cái Tết. Đó là Tết cổ truyền của dân tộc, Tết của đồng bào diễn ra vào tháng 1 và Tết của nước bạn Lào, diễn ra vào tháng 4 hằng năm
Trước khi chữa cho người bệnh, các thầy lang người Ma Coong (Quảng Bình) đọc những câu "thần chú", nung đỏ lưỡi dao rồi ngậm vào miệng, chà xát vào bàn chân mình.
Các thầy lang người Ma Coong ở Quảng Bình chữa bệnh bằng cách đọc thần chú, nung lưỡi dao nóng lên rồi... ngậm vào miệng.
Ngày ông cắt hộ khẩu ở TP.Huế để đến với đồng bào Ma Coong (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), người nhà khóc không thành tiếng.
Đêm hội là để đập trống cầu mưa thuận gió hòa, ngô lúa tốt tươi, người người khỏe mạnh. Đặc biệt dịp này mọi người có thể hẹn hò, tình tự “hợp pháp” với nhau.
Để lấy được vợ, ngoài chuyện lội suối, băng rừng… các trai bản người dân tộc Ma Coong xã Thượng Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) phải biết “mua chuộc” bố, mẹ người yêu.