Sản phụ tử vong sau ca sinh mổ ở Sóc Trăng
Sau sáu giờ được người thân làm thủ tục mổ bắt con, chị Liên thiệt mạng khi được chuyển từ bệnh viện sản nhi sang đa khoa ở Sóc Trăng.
162 kết quả phù hợp
Sau sáu giờ được người thân làm thủ tục mổ bắt con, chị Liên thiệt mạng khi được chuyển từ bệnh viện sản nhi sang đa khoa ở Sóc Trăng.
Hai lần mang thai nhưng đến giữa thai kỳ, chị Loan bị sảy không rõ nguyên nhân. Bác sĩ phát hiện chị rối loạn đông máu, là bệnh hiếm, lần đầu tiên phát hiện ở Việt Nam.
Một sản phụ ở Nghệ An đã sinh mổ thành công bé trai nặng 6,1 kg tại bệnh viện huyện Diễn Châu.
Một số ý kiến cho rằng cô giáo trẻ ở Hải Phòng dạy học sinh dùng bao cao su là "vẽ đường cho hươu chạy". Tuy nhiên, nhiều giáo viên không đồng tình với quan điểm này.
Sản phụ Trang được chẩn đoán sinh thường nhưng khi đưa lên bàn đẻ thì tim thai yếu dần nên kíp trực quyết định sinh mổ. Khi mổ lấy thai xong, đứa trẻ tím tái và tử vong sau đó.
Nằm một chỗ, nâng vật nặng, tập thể dục, nằm ngửa, "yêu" sớm là những sai lầm các bà mẹ cần phải tránh sau khi sinh mổ.
Cô giáo Nguyễn Thị Hường bị xe công nông đâm, dập 2 lá phổi khi đang mang thai 28 tuần. Hiện cô đã tỉnh táo, hạnh phúc khi biết con trai đang tiến triển tốt sau ca mổ.
Trưởng khoa sản bị khiển trách do bác sĩ chẩn đoán, điều trị còn chủ quan, thiếu chính xác. Bệnh viện đồng thời đã hỗ trợ gia định nạn nhân số tiền 210 triệu đồng.
Song thai tử vong, sản phụ được chuyển lên tuyến trên điều trị nhưng cũng không qua khỏi. Người nhà tố cáo Bệnh viện Đa Khoa số 10 (Hậu Giang) tắc trách, dẫn đến sự cố đau lòng.
PGS Tạ Mạnh Cường cho biết, ngày 9/8, lần đầu tiên các bác sĩ 2 BV lớn tập trung cấp cứu 1 sản phụ bị suy tim nặng, ngưng tuần hoàn và phải mổ bắt con chỉ trong vài chục giây.
Mắc bệnh ung thư máu khi mang thai ở tuần thứ 27, Nông Thị Hảo (sinh năm 1986, Hà Nam) từ chối điều trị để sinh con khỏe mạnh. Nhưng, em bé ra đời lại thiếu máu trầm trọng.
Sau 5 ngày tiếp nhận 2 bé gái song sinh dính nhau phần mông, không thấy hậu môn, các bác sĩ ở TP HCM đã lên kế hoạch tách rời.
Không xạ trị để con được sống, từ bỏ đôi mắt khi sinh nở hay chịu đau đớn để bé ra đời trọn vẹn... là hành động của những người mẹ sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho "báu vật" của mình.
Sau 17 ngày được làm mẹ và đấu tranh với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, thiếu úy công an Đậu Thị Huyền Trâm đã ra đi vĩnh viễn.
PGS.TS Trần Văn Thuấn, Phó giám đốc Bệnh viện K Trung ương, cho biết, dù tiên lượng tình hình bệnh nhân như thế nào, các bác sĩ cũng sẽ cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.
"Lần đầu khi nhìn thấy hai con nằm và dính liền phần bụng vào nhau, hai mà như một tôi đã rất choáng và run”, bố hai bé song sinh dính liền chia sẻ.
Từ chối điều trị, chiến đấu với cơn đau tê dại, bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng là điều phi thường mà những người mẹ ung thư dám làm để thai nhi được khỏe mạnh.
Ung thư phổi giai đoạn cuối, bị tràn khí màng phổi, hạch dày đặc hai bên cổ, chỉ có thể ngồi 24/24 giờ, song thai phụ từ chối điều trị với mong muốn con được sống, chào đời.
Trong một thai kỳ, cơ thể phụ nữ tăng đến 12-20 kg. Sau khi sinh, vùng da bụng sẽ bị chảy xệ khiến nhiều chị em lo lắng. Do đó nhiều người đã chọn cách bóc mỡ bụng khi mổ đẻ.
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu nhận định, nguyên nhân mẹ con sản phụ tử vong có thể là chị Vân bị thuyên tắc ối hoặc nhồi máu cơ tim.