Hành trình của bé từ lúc sinh đến khi về bên mẹ
Tại các bệnh viện lớn, số lượng ca đẻ nhiều, các bác sĩ phải thực hiện quy trình nghiêm ngặt từ khi mẹ nhập viện đến khi con trở về bên mẹ an toàn, tránh nhầm lẫn.
162 kết quả phù hợp
Tại các bệnh viện lớn, số lượng ca đẻ nhiều, các bác sĩ phải thực hiện quy trình nghiêm ngặt từ khi mẹ nhập viện đến khi con trở về bên mẹ an toàn, tránh nhầm lẫn.
Bán dầu mỏ, bắt con tin để đòi tiền chuộc, thu thuế từ người dân là những cách tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiếm hàng tỷ USD mỗi năm.
Êkíp mổ của bệnh viện 175 (TP HCM) đã lên trực thăng ra đảo Trường Sa lớn và thực hiện thành công ca sinh mổ cho sản phụ Phương Ái (29 tuổi - cư dân trên đảo).
Ba giờ sau khi vỡ ối, bé trai nặng 3 kg mới ra đời nhưng đã tử vong sau đó. Bác sĩ nói bé bị bệnh tim trong khi kết quả khám thai trước đó đều bình thường.
Thai phụ 31 tuổi ở Hà Nội bị bỏng 98% nhanh chóng được bác sĩ Bệnh viện bỏng Quốc gia và Viện 103 hội chẩn mổ bắt con, chậm một phút, cháu có thể nguy hiểm tính mạng.
Sáng ngày 21/7, người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Linh Huệ (sinh năm 1993, ở TT. Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, bị ung thư máu) vui mừng sau khi ca mổ bắt con thành công.
Chiều nay, 8/6, BS CKII Nguyễn Thái An, BV Chợ Rẫy, cho biết vừa tiến hành một ca phẫu thuật hi hữu vừa mổ bắt con vừa thay gốc động mạch chủ cứu thai phụ.
Thấy khó chịu trong người, không ít phụ nữ lớn tuổi đi khám bệnh và phát hiện mang thai.
TS.BS Trương Quang Định, Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh viện vừa kết hợp với BV Từ Dũ can thiệp thành công cho trường hợp một bệnh nhi bị tim bẩm sinh rất nặng.
Chiều 26/3, bà Phạm Thị Tuyến, mẹ sản phụ Lê Kim Bế (25 tuổi, Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau), cho biết bác sĩ pháp y tỉnh thông báo con chị Bế chết do phổi thiếu oxy.
Theo người nhà sản phụ Lê Kim Bế, các bác sĩ đã tắc trách, chậm mổ sanh cho chị dẫn đến việc bé trai bị ngạt mà chết.
Sau 2 tuần cả vợ và con tử vong, chồng sản phụ Linh đã đề nghị cơ quan điều tra xử lý hình sự y, bác sĩ của bệnh viện Phụ sản Tiền Giang vô ý gây chết người.
Cố tình giấu tung tích, người mẹ cũng không một lần nhìn đứa con trai sau ca mổ. Sau một ngày, người này lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Chiều 13/3, người nhà của sản phụ Ngô Thị Linh (34 tuổi, ngụ xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) bức xúc trước cái chết của thai nhi nặng 2,8 kg.
Sau ca sinh mổ, sức khỏe chị Vi bình thường. Vài giờ sau, sản phụ có dấu hiệu suy hô hấp, tràn dịch màng phổi và thiệt mạng.
Ngày 27/2, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định tặng bằng khen cho 2 bác sĩ hiến máu cứu sống sản phụ trong cơn nguy kịch.
Trong lúc làm vệ sinh vết mổ cho sản phụ, điều dưỡng phát hiện có chỗ hở 3cm da xung quanh thâm đen, rỉ dịch mủ hôi thối.
Trẻ em sinh ra mà không may mẹ qua đời hoặc không rõ cha là ai sẽ bị bóp cổ, bỏ đói cho đến chết rồi chôn theo mẹ. Đó là hủ tục ghê rợn của người Bana ở Gia Lai.
“Khi nhập viện gia đình yêu cầu mổ bắt con. Sau đó vợ tôi được để cho bụng đói để mổ nhưng khi vào phòng sanh không hiểu vì sao không mổ, rồi vợ tôi mất", chồng nạn nhân bức xúc.
Ngày 14/4, PGS.TS Trương Gia Bình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết đã cứu sống một thai phụ bị biến chứng phổi nặng do cúm A/H1N1.