Mẹ Việt trùng phùng con gái Pháp sau 27 năm, nói lời gan ruột
Rứt ruột trao hai con gái song sinh còn “đỏ hỏn” cho vợ chồng người Pháp nuôi nấng, sau 27 năm xa cách, bà Nguyễn Trung Hiệp đã có cuộc trùng phùng trong nước mắt hạnh phúc.
20 kết quả phù hợp
Rứt ruột trao hai con gái song sinh còn “đỏ hỏn” cho vợ chồng người Pháp nuôi nấng, sau 27 năm xa cách, bà Nguyễn Trung Hiệp đã có cuộc trùng phùng trong nước mắt hạnh phúc.
Những người sinh vào thập niên 1960 là thế hệ đầu tiên có khả năng không được con cái chăm sóc do những biến động mạnh mẽ trong cơ cấu dân số ở Hàn Quốc.
Bất luận vì sao thì cũng phải nói rằng, họ đã vô trách nhiệm, đã mê muội tột cùng khi quăng đẩy người thân và đặc biệt là những đứa trẻ vào chồng chất khổ đau.
Đã có không ít vần thơ viết về Bác Hồ, nhưng hiếm có một bản trường thiên lục bát dài tới 12.668 câu như nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Thế Kỷ (1931 - 2021) đã sáng tác.
Một người phụ nữ Trung Quốc cao tuổi, mắc chứng mất trí nhớ bị các con đưa đến tiệm xăm để ghi lại "vĩnh viễn" số điện thoại gia đình trên tay.
Từ Ukraine đến Romania rồi về Việt Nam là hành trình dài qua những miền đất, vất vả nhưng ngập tràn yêu thương của những người vốn chỉ gọi nhau bằng hai tiếng đồng bào và bè bạn.
Trong niềm hân hoan được làm mẹ, Phùng Y (28 tuổi) người Trung Quốc lại phải chịu đựng cú sốc mất con do ăn nhiều bánh dày làm tắc và hoại tử ruột.
"Tôi cầu trời khấn Phật để mong tìm được con gái út mà nó mất tích không trở về. Vậy là gia đình làm đám giỗ cho nó hàng năm. Giờ nó về thật rồi", người mẹ 83 tuổi nghẹn ngào nói.
Muốn ép chị Hà phải kết hôn với mình, Lã Đức Trung đã cài 2 quả mìn ở quê nhà người tình và doạ kích nổ...
45 năm trước, người mẹ trong cơn "thập tử nhất sinh" đã gửi con về nhà nội. Khi bé được ba tháng tuổi, gia đình nội cho đi đứa cháu và đến một ngày điều kỳ diệu đã xảy ra.
Sau 33 năm con trai "hi sinh", cụ bà gần 90 tuổi thấy ông Chóng trở về bằng xương bằng thịt khiến người mẹ hoảng hốt.
Trong tâm trí vị đạo diễn, hình ảnh về mẹ luôn gắn với quê ngoại - nơi có gia đình quan Thượng thư, nơi các cậu, dì và bản thân bà Thị Cung gắn bó.
Được một người đàn ông tốt bụng chuộc và đưa về tận quê nhà từ Trung Quốc, chị Lới ở Nghệ An trở về sau 7 năm lưu lạc nơi xứ người nhưng trong tình trạng không còn minh mẫn.
Mưa to kèm theo lốc xoáy quật ngã nhiều cây cối, trụ điện bê tông gãy đổ đè hai mẹ con cô giáo trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Măng Cành (huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum).
Vì cứu con gái thoát khỏi kẻ cướp, Anandi bị hắn trả thù bằng một phát súng chí mạng. Liệu cô có thoát khỏi lưỡi hái thần chết để đoàn tụ với con gái bị thất lạc 11 năm?
Màn trình diễn của nữ sinh lớp 11 khiến Hồ Quỳnh Hương thốt lên “trời đã cho con tài năng, con không làm ca sĩ sẽ quá uổng phí”.
Ký ức đáng sợ ngày nào dần lùi xa. Giờ đây trong ngôi nhà ấm cúng, chị Thơm và con trai Phạm Trường Hà (5 tuổi) đang vui vầy hạnh phúc bên nhau.
Khi có con nghiện đến mua heroin, 3 mẹ con Hương thường ở trong nhà dùng đồ nghề đưa “hàng" qua khe cửa để tránh bị bắt.
“Đây là lần ly hôn thứ 5, thứ 6 gì đó của vợ chồng Hải. Cứ sau vài tháng Hải và Chính lại làm lành và về sống với nhau. Nhưng lần này, 2 đứa ra đi vĩnh viễn", trưởng ấp Hùng nói.
Mới ngoài 20 tuổi, Hoàng Thị Hoa (sinh năm 1989, quê huyện Ba Vì, Hà Nội) đã phải đấu tranh với căn bệnh suy thận độ 3 nghiệt ngã.