Duy Phương: 'Muốn chết ngay khi Lê Giang nói tôi bạo hành'
Danh hài Duy Phương cho hay anh mất ngủ, quán vắng hoe khách vì mang tiếng xấu xa, thậm chí muốn tìm đến cái chết sau khi Lê Giang tố mình bạo hành, đánh đập trên sóng truyền hình.
387 kết quả phù hợp
Duy Phương: 'Muốn chết ngay khi Lê Giang nói tôi bạo hành'
Danh hài Duy Phương cho hay anh mất ngủ, quán vắng hoe khách vì mang tiếng xấu xa, thậm chí muốn tìm đến cái chết sau khi Lê Giang tố mình bạo hành, đánh đập trên sóng truyền hình.
Loạt tranh chứng minh cha luôn là người tuyệt vời nhất của con
Chúng ta thường nghĩ cha ít quan tâm và yêu thương con hơn mẹ. Tuy nhiên, bộ tranh mới đây của Bright Side sẽ khiến bạn thay đổi quan điểm này.
Huyền thoại người hùng mang tên Lý Đại Bàng
Chuyện đánh án, bắt cướp của Lý Đại Bàng hấp dẫn như huyền thoại và hầu như ai cũng biết. Đêm ông mất, bạn bè thay nhau túc trực bên linh cữu rồi trào nước mắt.
Hồ Huy Sơn viết về những thứ thôn dã thuở thơ ấu ấy bằng ngòi bút chân chất, được bồi đắp bởi những kỷ niệm thực thà.
Em gái Lê Bê La: 'Buồn vì không nổi tiếng như chị'
Đó là cảm giác của Lê Chi Na khi nhìn vào nghề diễn. Tuy nhiên, cô cho rằng làm nghệ thuật cần có yếu tố may mắn. Vì thế cô hài lòng với những gì mình có.
'Hot girl lái xe máy bán kem' bất ngờ nổi tiếng trên mạng
Nhờ vẻ đẹp trong sáng, nữ sinh người Malaysia hiện gây chú ý trên mạng. Từ đó, công việc bán kem của cha cô cũng thuận lợi hơn.
Phẫu thuật thành công cho người đàn ông 17 năm không có 'của quý'
Ca cấy ghép dương vật thứ 3 đã được thực hiện thành công trên cơ thể một người đàn ông bị mất “của quý” trong suốt 17 năm.
‘Dáng hình thanh âm’: Lời kêu cứu yếu ớt từ học đường Nhật Bản
Tác phẩm hoạt hình mới của xứ sở hoa anh đào lấy chủ đề chính là tệ nạn bắt nạt trong nhà trường, để lại cho người xem nhiều ngậm ngùi và suy ngẫm.
Bài văn 10 điểm về người lao động không có ngày nghỉ lễ
"Nếu có ai đó hỏi nghề nào cao quý, thiêng liêng nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó là nghề bán hàng rong", nữ sinh trường THPT Lương Thế Vinh (Nam Định) viết.
Nuôi con nhỏ, nhàn nhã mà thật vui
Giống như nhiều bà mẹ hiện đại, tác giả vừa phải nuôi con nhỏ, vừa phải đảm đương nhiều vai trò trong xã hội. Dạy con tự lập từ nhỏ chính là cách mà chị chọn để là người mẹ tốt.
Bức thư gửi mẹ đã khuất của nữ sinh lớp 9 gây xúc động
Bài viết của Nguyễn Anh Thư (học sinh lớp 9, trường THCS Anh Sơn, huyện Anh Sơn) đã giành giải nhất cuộc thi "Thư gửi mẹ hiền" năm 2016 tại tỉnh Nghệ An.
Cốt yếu của giáo dục là mở rộng trái tim con người
Đồng cảm với con, cho con cơ hội lớn khôn, trưởng thành theo lẽ tự nhiên chính là triết lý giáo dục sâu sắc nhất, và cũng là cách thể hiện tình yêu thương ý nghĩa cho trẻ.
Tại sao con lại chọn đến bên bố mẹ?
Cuốn sách được ví như sợi dây liên kết giữa con cái và bố mẹ. Bên cạnh đó, tác giả cũng lý giải vì sao bé được sinh ra và mang đến món quà gì cho cuộc đời của ta.
Bé trai văng khỏi bụng mẹ đón Tết với cha trong ngôi nhà mới
Hơn hai năm từ ngày bé trai văng ra khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn giao thông ở An Giang, cháu Huy không còn ở với ông bà ngoại mà đã được cha đón về Chợ Mới.
Cậu bé tự học bên lề đường nuôi mơ ước tới trường
Sau những cái khoanh tay cảm ơn khách, Sự lại cặm cụi tập viết ngay trên sạp hàng lề đường để khỏi quên con chữ.
Sinh viên và những món quà Tết giản dị mà ấm lòng
Học kỳ đầu tiên nơi thị thành, xa ụ rơm êm của mẹ, xa tiếng gà gáy sáng, những bạn sinh viên xa nhà lại mong ngóng đến Tết để mang những món quà đầy ắp yêu thương về với cha mẹ.
Tiêu Châu Như Quỳnh khóc nức nở khi quay MV Tết
Trong sản phẩm âm nhạc chủ đề xuân, nữ ca sĩ muốn gửi gắm mong mỏi những người con xa quê sẽ được đoàn tụ cùng gia đình trong ngày cuối năm.
Nghi can hành hạ trẻ Campuchia sa ngã sau khi đi nước ngoài
Thiếu sự chăm sóc của cha mẹ ruột từ nhỏ, nghi can hành hạ bé trai lớn lên mà không có nghề nghiệp ổn định nên đi xuất khẩu lao động. Sau khi về nước, Dũng bắt đầu sa ngã.
Thủy Tiên khóc khi Công Vinh từng bị người thân quay lưng
Giọng ca "Giấc mơ tuyết trắng" nghẹn ngào khi nhắc đến thời điểm khó khăn, thăng trầm ông xã phải trải qua.
Ngày ấy, Chủ tịch Fidel bật khóc bên bờ Bến Hải
43 năm trước, Chủ tịch Cu Ba Fidel Castro đến thăm Quảng Trị trong hai ngày 15 và 16/9/1973. Dù thời gian ngắn nhưng ông đã có nhiều kỷ niệm với con người Quảng Trị.