Ủy ban Chứng khoán cảnh báo về mời chào giao dịch T+0
Cơ quan quản lý khẳng định vẫn chưa áp dụng hình thức T+0 và khuyến cáo nhà đầu tư chỉ giao dịch thông qua các công ty chứng khoán được cấp phép.
104 kết quả phù hợp
Ủy ban Chứng khoán cảnh báo về mời chào giao dịch T+0
Cơ quan quản lý khẳng định vẫn chưa áp dụng hình thức T+0 và khuyến cáo nhà đầu tư chỉ giao dịch thông qua các công ty chứng khoán được cấp phép.
Song Ji A tới hộp đêm gây tranh cãi
Việc Song Ji A xuất hiện ở Burning Sun và cầm thuốc lá khiến công chúng Hàn Quốc tranh luận. Trước đó, cô tạm dừng hoạt động vì bê bối dùng hàng nhái.
Mất hàng trăm triệu đồng vì làm cộng tác viên bán hàng online
Kẻ xấu đã lừa đảo lợi dụng để lôi kéo nhiều người dân “sập bẫy” bằng chiêu trò tuyển dụng cộng tác viên bán hàng online với tỷ lệ chiết khấu hoa hồng cao.
Cựu sinh viên điều hành đường dây môi giới mại dâm 'baby - daddy'
Là cựu sinh viên công nghệ thông tin nhưng thất nghiệp, Kiên vào những nhóm đồi trụy trên mạng xã hội rồi lên ý tưởng lập một nhóm riêng để môi giới mại dâm.
Ủy ban Chứng khoán lên tiếng về cổ phiếu ‘nhóm Louis’
Lãnh đạo UBCK cho biết không riêng cổ phiếu liên quan “nhóm Louis” mà tất cả cổ phiếu có dấu hiệu giao dịch bất thường đều được cơ quan quản lý giám sát, theo dõi chặt chẽ.
App khiêu dâm cờ bạc dùng nhiều chiêu trò lôi kéo người chơi
Không thể có mặt trên các chợ ứng dụng nhưng những ứng dụng khiêu dâm, cờ bạc vẫn xuất hiện nhan nhản bằng nhiều hình thức quảng bá.
Osaka rút khỏi Pháp Mở rộng sau án phạt
Tay vợt số 2 thế giới Naomi Osaka sẽ rời xa sân đấu một thời gian, sau khi bị phạt tiền và đe dọa các hình thức trừng phạt nghiêm khắc hơn vì bỏ qua nghĩa vụ trả lời truyền thông.
72 người tố bị lừa 5 tỷ đồng khi đầu tư sàn ảo
Hàng chục người trình báo sau khi nạp tiền để mở gian hàng ảo trên các website dự đoán giá vàng hay ngoại tệ, họ bị kẻ gian chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.
Hàng loạt lời mời gọi đầu tư tiền mã hóa 'siêu lãi', 'ngồi im có tiền'
Các lời mời đầu tư tài chính với những cam kết bao thắng 100%, lợi nhuận siêu khủng 30-50%/ngày đang nở rộ trên mạng xã hội, dụ dỗ nhiều người tham gia.
Vì sao đua xe trái phép liên tục diễn ra ở TP.HCM?
Công an TP.HCM cho biết các nhóm đua xe trái phép thường rủ nhau qua mạng xã hội. Việc tụ tập diễn ra chớp nhoáng khiến công tác xử lý gặp khó khăn.
Bạo lực học đường và câu chuyện 'thà bị đục chứ không chịu nhục'
Bị bạn đánh trong lúc có cả “rừng” người không can ngăn mà còn dùng điện thoại quay phim, nạn nhân chỉ biết chịu trận vì chạy là “nhục”.
Không giảm án cho nhóm khủng bố trụ sở công an
HĐXX nhận định các bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm. Tòa sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết nên không có căn cứ giảm nhẹ hình phạt.
Chiêu thức truyền đạo trái phép của 'Thanh Hải vô thượng sư'
Công an tỉnh Bắc Giang phát đi cảnh báo về chiêu thức tuyên truyền, khuếch trương của tổ chức “Thanh Hải vô thượng sư” thông qua các hoạt động từ thiện trên địa bàn.
Sống lại thời học trò đầy màu sắc cùng 'Mỹ nhân thần sách'
“Mỹ nhân thần sách” là bộ phim học đường hài hước phản ánh cuộc sống của giới trẻ hiện đại. Phim quy tụ nhiều diễn viên triển vọng từ Việt Nam và Thái Lan.
Cắn rứt lương tâm vì làm nghề tư vấn thuốc 'nhà tôi 3 đời nhận chữa'
Nhiều người làm nghề tư vấn thuốc đông y giả đã phải bỏ nghề vì cắn rứt lương tâm. Những loại thuốc này đang được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội.
Trung thuê nhà ở Bình Dương để mở trường gà, sau đó lôi kéo người chơi tham gia nhằm hưởng lợi.
Chủ mưu vụ khủng bố lĩnh 24 năm tù
Mua thuốc nổ rồi tìm người thực hiện các vụ khủng bố theo chỉ đạo của Ngô Hùng, bị cáo Nguyễn Khanh bị phạt 24 năm tù.
Xét xử vụ khủng bố trụ sở công an
Sáng 21/9, Nguyễn Khanh và 19 người khác bị xét xử về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.
Khủng bố trụ sở công an phường, 20 người sắp hầu tòa
Nhóm khủng bố trụ sở công an phường ở TP.HCM bị xét xử về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.
Nhà đàm phán bị ám sát ở Afghanistan trước cuộc họp với Taliban
Fawzia Koofi, nhà hoạt động nữ quyền và thành viên đoàn đàm phán hòa bình với Taliban, bị ám sát nhưng may mắn chỉ trúng đạn ở cánh tay.