Những người vô trách nhiệm với cộng đồng trong mùa dịch
Bỏ trốn khỏi nơi cách ly chỉ vì nhớ vợ con rồi khiến cả gia đình phải cách ly là điển hình cho thói vô trách nhiệm trước cộng đồng lúc dịch bùng phát.
91 kết quả phù hợp
Bỏ trốn khỏi nơi cách ly chỉ vì nhớ vợ con rồi khiến cả gia đình phải cách ly là điển hình cho thói vô trách nhiệm trước cộng đồng lúc dịch bùng phát.
Đăng thông tin sai sự thật về dịch Covid-19, cô gái 26 tuổi bị công an xử phạt 12,5 triệu đồng.
Chiều 4/10, tuyển Việt Nam nhận thất bại cách biệt 0-3 trước Philippines trong lượt trận đầu tiên tại chặng hai giải bóng chuyền nữ ASEAN Grand Prix 2019.
Hai phụ nữ ở Hà Tĩnh mở cơ sở cho vay tại nhà riêng với lãi suất hàng năm lên 108%. Với một triệu đồng tiền gốc, khách hàng phải trả lãi 5.000 đồng mỗi ngày.
Thai phụ vào viện với sức khoẻ hoàn toàn bình thường nhưng chiều cùng ngày, bác sĩ thông báo cả 2 mẹ con tử vong.
Dù còn nhiều khó khăn ở huyện nghèo miền núi, trường THPT - THCS Dân tộc Nội trú Sơn Tây (Quảng Ngãi) đã lắp đặt camera giám sát, nhằm bảo vệ an toàn cho học sinh.
Nhiều người miền Tây về quê ăn Tết trở lại Sài Gòn từ sáng sớm nhưng đến nửa đêm vẫn phải nhích từng chút một, nhiều người nằm vạ vật chờ xe để tiếp tục di chuyển.
Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nhân cho rằng khó mà tự hào về thành tích uống rượu, bia đứng đầu Đông Nam Á của Việt Nam. Ông đề nghị hạn chế quảng cáo mặt hàng này.
Dù không đồng tình với các đôi trai gái thản nhiên "mây mưa" chốn công cộng, mọi người vẫn cho rằng việc quay và phát tán clip nhạy cảm lên mạng đáng trách hơn nhiều.
Đau đớn và tang thương, đó là cảnh người thân và hàng xóm tiễn đưa 3 người trong gia đình chú rể về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngày đưa tang cũng chính là ngày dự cưới.
Hay tin chú rể cùng họ hàng nhà trai gặp nạn khiến 13 người chết, cô dâu sắp lên xe hoa gào khóc thảm thiết, đòi chết theo anh Long.
Nghe tin hung tin chồng cùng 12 người thân tử nạn, cô dâu Lê Thị Yên gào khóc thảm thiết: "Anh Long đâu rồi" và đòi chết theo người bạn đời.
Trong khi đám cưới vẫn được tổ chức ở quê nhà, chị Yên vội theo cha lên xe ra Quảng Trị, khóc vật vã bên quan tài người chồng xấu số vừa gặp nạn trên đường đi rước dâu.
Công an tỉnh Đồng Nai vừa đề nghị truy tố 13 bị can về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Nguyễn Thanh Thùy cầm đầu.
Ông Định và bà Hằng đi ôtô đến nhà bà Oanh để trao đổi việc mua bán gạo. Trong khi đó, em chồng bà Oanh nghi ngờ 2 người đi ôtô bắt cóc trẻ con nên cùng dân làng vây bắt, dọa giết.
Gần 50 năm chịu tai tiếng con trai theo địch, gần đây, bà Yến mới biết con trai mình đã hy sinh vì giấy báo tử để trong tủ hồ sơ lưu hàng chục năm.
Tại phiên phúc thẩm, HĐXX tuyên phạt y án chung thân đối với Phan Văn Dạn (27 tuổi, quê An Giang) về tội giết người.
Thi thể nạn nhân thứ 6 đã được lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái tìm thấy. Tuy nhiên, 8 người vẫn còn mất tích sau trận lũ quét lịch sử đi qua.
Từng là nơi hoạt động sản xuất, mua bán diễn ra sầm uất, đến nay, làng gạch An Hiệp (Châu Thành, Đồng Tháp) cùng nhiều lò gạch khác ở ĐBSCL chỉ còn thưa thớt nhân công.
“Trong bụng mẹ đã "chạy" chỗ sinh đẻ, được tuyển dụng thì chạy chức, vi phạm pháp luật thì chạy án, thậm chí chạy khỏi Tổ quốc”, đại biểu Đặng Thuần Phong nói vào sáng 9/6.