Những cuộc giải cứu con tin nghẹt thở qua lời kể cảnh sát đặc nhiệm
"Việc này giống như bạn vào rừng rồi bất ngờ gặp một con cọp. Nếu bỏ chạy, bạn sẽ chết", Đội trưởng cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội nói.
165 kết quả phù hợp
"Việc này giống như bạn vào rừng rồi bất ngờ gặp một con cọp. Nếu bỏ chạy, bạn sẽ chết", Đội trưởng cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội nói.
Trong gần 3 giờ bị khống chế, chị Hà nói vì bản thân có kinh nghiệm tiếp xúc với nhiều người ngáo đá nên cố gắng không làm Đức Anh mất bình tĩnh để tránh nguy hiểm tới tính mạng.
Khi lên ôtô, Đức Anh tiếp tục dùng dao khống chế tài xế, yêu cầu chở đi theo đúng lộ trình. Lúc xe chạy, lực lượng công an đã bí mật bám theo.
Lê Thị Hà, học viên lớp B4 khóa D5, chuyên ngành Công nghệ Thông tin, ĐH Kỹ thuật Hậu cần, là một trong 19 thanh niên Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân xuất sắc.
Xe đầu kéo kéo theo 3 rơ moóc chở hàng đang di chuyển trong sân bay Nội Bài (Hà Nội) thì va chạm với nữ công nhân vệ sinh.
Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014 chính thức trở thành đại diện của Việt Nam ở sân chơi sắc đẹp quốc tế.
Cuối tháng 3/2016, khu đô thị Trung Văn xôn xao khi một căn biệt thự bị trộm đột nhập trộm sổ đỏ, sổ tiết kiệm cùng số tiền vàng, trang sức trị giá khoảng 650 triệu đồng.
Vũ Quốc Linh, cậu bé bị cha tẩm xăng đốt ngày nào đã vươn lên mạnh mẽ. Sáu năm trôi qua, Linh giờ đây đã học xong lớp 4, viết chữ rất đẹp và luôn ước ao trở thành lính cứu hỏa.
Cách của dân đầu cơ là mua vườn diện tích lớn sau đó tìm cách chuyển đổi mục đích sử dụng đất rồi phân lô bán nền với giá cao gấp 4-5 lần.
Để có được thành tích đáng nể trong học tập, suốt một năm qua, Hà Vi phải trải qua bao khó khăn, thử thách, nhiều lúc tưởng như gục ngã.
Hà Vi - nữ sinh bị cưa chân do tắc trách của bác sĩ - đã giành huy chương bạc môn Địa lý trong kỳ thi Olympic diễn ra ngày 5/3.
Cũng có những lúc buồn, nằm khóc một mình nhưng sau đó, nữ sinh bị cưa chân Hà Vi nhanh chóng lấy lại tinh thần, hòa nhập với bạn bè và vượt qua vô vàn khó khăn trong cuộc sống.
Đau chân trái, mổ chân phải, clip quay lại cảnh nhân viên y tế của Bệnh viện K nhận xấp phong bì là những sự việc làm xấu hình ảnh của ngành y.
"Đối tượng cung cấp hay tiếp nhận dịch vụ khám, chữa bệnh đều là con người mà con người thì “nhân vô thập toàn”, nên các tai biến luôn có khả năng xảy ra", bà Tiến nói.
Gắn bó với học trò bằng tâm huyết và sự bao dung, nhiều thầy cô giáo đã không quản khó khăn, ngày đêm mày mò, tự học hỏi, sáng tạo, để mang đến những bài giảng mang hơi thở từ cuộc
Các diễn đàn mới đây chia sẻ ảnh chụp cặp đôi đũa lệch nắm tay nhau đi dạo trên phố, nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng.
Dáng vẻ thất thểu, đôi mắt chưa thể khô nước mắt của chị Phạm Thị Kính (Thanh Thủy, Phú Thọ) khiến ai cũng xót xa, ái ngại. Chị là mẹ của 3 đứa trẻ cùng bị bỏng nặng vì cồn.
Những giọt nước mắt, nụ cười, nét mặt lo lắng của mẹ cha hay cái ôm thật chặt của cha mẹ... là những khoảnh khắc ấn tượng trong mùa thi năm 2016.
Người dân mua bánh mì của một cơ sở ở Lâm Đồng về ăn sáng và đồng loạt bị ngộ độc. Trong số 30 người nằm viện, cô gái 26 tuổi đã tử vong.
Theo lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, nguyên nhân nữ sinh Hà Vi bị cưa chân là do thiếu sót trong quá trình điều trị và trình độ chuyên môn của bác sĩ hạn chế.