Phẫu thuật cứu thai nhi bị thắt nút dây rốn hiếm gặp
Nhận thấy thai nhi bị thắt nút dây rốn, ê-kíp y bác sĩ quyết định phẫu thuật khẩn. Kết thúc ca mổ, bé gái cân nặng 2,1 kg chào đời khỏe mạnh.
49 kết quả phù hợp
Nhận thấy thai nhi bị thắt nút dây rốn, ê-kíp y bác sĩ quyết định phẫu thuật khẩn. Kết thúc ca mổ, bé gái cân nặng 2,1 kg chào đời khỏe mạnh.
Nhìn con vật vã với chiếc đầu to gần bằng cơ thể, chị Ánh lại trào nước mắt tự trách mình vì suốt 10 tháng đầu đời, đã cho con uống thuốc nam khiến bệnh tình tăng nặng.
Một phụ nữ bị dị vật là vòng tránh thai chui vào bụng rồi vào bàng quang gần chục năm vừa được các bác sĩ phát hiện, cứu chữa.
Trong khi cho gà ăn, người phụ nữ 69 tuổi ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) bị con vật đá, mổ liên tục vào mắt phải, gây tổn thương nghiêm trọng.
Nữ giáo viên đang trả trẻ cho phụ huynh thì bất ngờ bị người thân của bé A. xông tới đánh, dẫn đến nhập viện, bất an về mặt tinh thần.
Không về quê sớm đón Tết, nhiều sinh viên ở lại Đà Nẵng kiếm thêm thu nhập nhờ những dịch vụ ăn theo dịp này như vẽ dưa hấu phú quý hay ngắt nụ hoa.
Sau khi xảy ra sự việc, cô H. đã khóc và hối hận rất nhiều. Nữ giáo viên bảo trong 10 năm đứng trên bục giảng, đây là lần đầu tiên cô dùng tay tát học sinh.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết công ty sở hữu thương hiệu kem Thủy Tạ nổi tiếng nằm cạnh Hồ Gươm sẽ niêm yết trên sàn HNX.
Theo lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, nguyên nhân nữ sinh Hà Vi bị cưa chân là do thiếu sót trong quá trình điều trị và trình độ chuyên môn của bác sĩ hạn chế.
Sau một tháng xuất viện về nhà, chiều 16/5, nữ sinh bị cưa chân đã quay lại bệnh viện ở TP HCM tái khám. Vi tâm sự "em vẫn ước mơ thi vào ngành công an".
Quỹ phát triển tài năng y học TP HCM cam kết hỗ trợ Hà Vi 2 triệu đồng/tháng trong vòng 5 năm để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt.
Sau 45 ngày nằm viện vì tai nạn, nữ sinh Hà Vi đã bắt đầu đi học lại ở ngôi trường mới cách nhà 20 km. Em được một trường tư thục nhận vào học nội trú và miễn toàn bộ chi phí.
Hội đồng giám định y khoa gồm các chuyên gia đầu ngành sẽ họp trong hôm nay để đưa ra kết luận chính thức nguyên nhân nữ sinh Hà Vi (ở Đắk Lắk) bị cưa chân.
Sau hơn một tháng điều trị và phải cắt bỏ gần hết chân phải do hoại tử, sáng 17/4, Hà Vi được một mạnh thường quân thuê xe đưa từ TP HCM về quê nhà ở Đắk Lắk.
Sau 16 ngày tập vật lý trị liệu, nữ sinh Hà Vi (Đắk Lắk) đã ổn định nên được bác sĩ làm thủ tục xuất viện. Gia đình em phải đóng hơn 20 triệu viện phí vì nữ sinh nằm phòng yêu cầu.
Sở Y tế Đắk Lắk cho biết vừa có văn bản mời 4 bác sĩ bệnh viện và một giảng viên tham gia Hội đồng giám định y khoa để xác định nguyên nhân nữ sinh Lê Thị Hà Vi bị cưa chân.
Theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) là đơn vị chi trả tiền bồi thường cho nữ sinh bị cưa chân do sự tắc trách của bác sĩ.
Được sự tư vấn của luật sư, gia đình thiếu nữ Hà Vi đã gửi đơn lên Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin và Sở Y tế Đắk Lắk yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Con trai 7 tháng tuổi của chị Nguyễn Thị Lệ - một trong hai người bị thương nặng nhất khi xảy ra vụ nổ ở Hà Đông - đã 4 ngày không được nhìn thấy mẹ.
Sáng 20/3, Bệnh viện Quân y 103 cho biết, hai bệnh nhân nặng nhất trong vụ nổ ở Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) vẫn đang hôn mê, phải thở máy.