Lương Thế Minh khổ vì ‘Yêu trong lặng câm’
Chàng trai của những ca khúc hot như "Yêu trong lặng câm", "Trang giấy trắng", "Nhớ em thật nhiều", "Giọt nước mắt của đàn ông" đã quyết định cho ra mắt album “Yêu trong lặng câm 2”. Nhưng sau khi cho ra mắt album chưa đầy một tháng thì anh thực sự thấy “khổ”.
Với 12 ca khúc tình cảm dễ thương phù hợp với lứa tuổi mới lớn, album Yêu trong lặng câm 2 của Lương Thế Minh được rất nhiều bạn trẻ đón nhận, đặc biệt là các khán giả miền Tây và miền Bắc. Điều anh không ngờ tới là dù đi diễn ở bất cứ sân khấu ca nhạc hay tụ điểm nào, khán giả luôn “đòi hỏi” được ca khúc chủ đề của album và phải hát đi hát lại nhiều lần mới chịu. Thậm chí tên bài hát còn nổi tiếng hơn tên chủ nhân của nó, bởi nhiều người chẳng nhớ tên anh mà gọi luôn là "anh chàng yêu trong lặng câm".
Lương Thế Minh kêu khổ: “Tôi rất hạnh phúc khi nhận được tình cảm mà khán giả. Nhưng tôi cứ hát đi hát lại một ca khúc chắc chắn sẽ gây nhàm chán. Hi vọng trong thời gian tới tôi sẽ chinh phục được khán giả ở các ca khúc khác cũng hay không kém”
Một số hình ảnh của Lương Thế Minh và nghe album Yêu trong lặng câm 2 tại đây.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thanh Thương
Theo Bưu Điện Việt Nam






