Ngày 25/2, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết sau khi nhận được trình báo của bà Clarissa April (du khách quốc tịch Mỹ) phản ánh bị tài xế xe ôm chở vòng vèo qua một số tuyến phố và "chặt chém" giá cao, UBND phường chỉ đạo Công an phường phối hợp đơn vị chuyên môn vào cuộc xác minh.
|
| Cán bộ Công an phường Hoàn Kiếm trao trả tiền cho nữ du khách bị tài xế xe ôm “chặt chém”. Ảnh: Công an cung cấp. |
Qua xác minh, người lái xe ôm là ông Phạm Văn L. (SN 1964, thường trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội).
Tại trụ sở công an, ông L. khai nhận đón du khách tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, tự ý chở đi ngoài lộ trình thỏa thuận và thu 1 triệu đồng. Tài xế này xin cam kết không tái phạm, hoàn trả tiền và xin lỗi du khách.
Bà Clarissa April nhận lại 800.000 đồng và mong muốn đơn vị chức năng tuyên truyền, nhắc nhở tài xế, tránh xảy ra trường hợp tương tự.
Công an phường Hoàn Kiếm tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử phạt tài xế Phạm Văn L. về hành vi trên.
Trước đó vào chiều 24/2, nữ du khách Mỹ rời Bảo tàng Dân tộc học (phường Nghĩa Đô). Điểm đến dự kiến của cô là một quán ăn trên phố Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm). Quãng đường cho hành trình này khoảng 7 km.
Lúc này, một người lái xe ôm truyền thống mời chào nữ du khách. Dù được thông báo trước về điểm đến cách đó khoảng 7 km, nhưng tài xế xe ôm vẫn dừng tại nhiều địa điểm không có trong lịch trình, trong đó có phố cà phê đường tàu.
Khi gần tới nơi, tài xế đòi 1 triệu đồng. Nữ du khách vẫn chấp nhận trả tiền để tránh rắc rối.
Tối cùng ngày, nữ du khách cùng một người bạn đến Công an phường Hoàn Kiếm trình báo sự việc.
Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa
Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.