Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

TL;DR

Lời xin lỗi muộn màng của Messi

Messi chính thức đưa ra lời xin lỗi mong Barca được bình yên trở lại. Có thể nói, đó là động thái tích cực vô cùng, nhưng dường như lời xin lỗi ấy đã đến hơi muộn màng.

Bình luận

Messi anh 1

Khi Luis Suarez rời Barca để khoác áo Atletico, lời chia tay đầy tình cảm mà Messi dành cho Suarez đã khiến nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ tình bạn đẹp giữa họ. Tuy nhiên, cũng có những người đọc được ẩn ý (có thể là do họ hiểu sai) về sự trách móc nào đó mà Messi hướng về Chủ tịch Bartomeu.

Và họ lo ngại việc đó có thể khiến sóng gió nổi lên ở Barca lần nữa. Thật trớ trêu, Suarez ra mắt thành công ở Atletico với 2 bàn và một kiến tạo.

Cùng lúc, Messi ghi bàn ở trận ra quân La Liga 2020/21 của Barca, bằng cú sút 11 m. Đó là cái cớ để những anti-fan của Messi tiếp tục giễu nhại.

Lời khen ngợi cho Suarez nhiều bao nhiêu, những chế giễu vì Messi lại ghi bàn nhờ 11 m cũng nhiều bấy nhiêu.

Trước những áp lực dư luận thường nhật như vậy, phải thừa nhận để chơi bóng ở đỉnh cao như Messi thực sự là rất khó. Triệu con người bị mê hoặc bởi Barca vốn dĩ đã có triệu tiếng nói, quan điểm khác nhau rồi.

Đằng này còn cả triệu con người không phải CĐV Barca và vốn dĩ có định kiến với Messi. Phớt lờ mà chiến đấu phải là lẽ sống trong trường hợp của Messi.

Nhưng với đội bóng, và các thành viên của Barca thì Messi không thể phớt lờ. Lời xin lỗi đã được anh đưa ra chính thức.

Anh nhận hết sai lầm về mình, với lý giải cũng vì đội bóng tốt hơn. Mùa bóng chỉ mới bắt đầu, và Messi đã chọn đúng cách để dập tan những ồn ào suốt thời gian qua và mang lại không khí tích cực hơn cho đội bóng.

Dám dũng cảm nhận trách nhiệm và công khai xin lỗi, đó mới là bản lĩnh của người đàn ông thực thụ. Tuy nhiên, chúng ta đều có thể nói câu “giá như” khi nghe những lời trần tình ấy.

Giá như nó đến sớm hơn, chắc chắn Barca đã khác. Thậm chí, có thể Luis Suarez cũng không phải ra đi theo cái cách mà ban lãnh đạo Barca muốn giải tán bớt vây cánh của Lionel Messi.

Messi anh 2

Messi ở lại Barca sau những ồn ào trong hè 2020. Ảnh: Getty.

Hãy trở lại với thời điểm hơn một năm trước, tháng 5/2019. Barca đã 3 mùa liên tiếp bị loại ở tứ kết Champions League sau khi giành chức vô địch năm 2015 dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique.

Và Messi coi đó là kết quả không chấp nhận được. Anh tuyên bố: “Vì vài lý do và những sai lầm, chúng tôi đã bị đánh bại bởi những đội chẳng hay hơn mình. Điều đó không được phép xảy ra nữa. Chúng tôi không thể tiếp tục mùa giải nữa không đoạt chức vô địch Champions League”.

Tuyên bố của Messi khi ấy cho thấy tham vọng rất lớn. Và khi Barca vượt qua Man United ở tứ kết, rồi thắng Liverpool 3-0 ở lượt đi bán kết, nhiều người đã nghĩ tới chuyện Messi có thể thực hiện mục tiêu mà anh đề ra. Tuy nhiên, ở trận lượt về trên sân Anfield, khi Liverpool vắng cả Salah, Firmino lẫn Keita, Liverpool nhấn chìm Barca 4-0 và từ đó đi thẳng tới chức vô địch.

Ở thảm bại 0-4 trước Liverpool, Messi đã chơi dật dờ như một bóng ma. Anh có vỏn vẹn 2 cú sút trúng đích, 35 đường chuyền chuẩn xác nhưng lại mất bóng đến 17 lần và phạm lỗi 6 lần.

Còn số lần anh bị phạm lỗi thì sao? Duy nhất một lần. Con số chứng tỏ Messi không nổi bật đến mức buộc các cầu thủ Liverpool phải chơi quá rát.

Trận thua ấy dẫn tới sự nổi giận của những CĐV Barca. Thậm chí, ở sân bay Liverpool, các CĐV còn công kích Messi nữa là khác. Và đáp lại công kích, Messi nổi nóng. “Các bạn muốn gì ở tôi? Tôi đã làm gì sai nào?”.

Đó không phải là câu trả lời của cầu thủ đảm nhận trọng trách. Nó chẳng qua chỉ là sự hờn dỗi của đứa trẻ không hơn không kém.

Ở trận thua ấy, chính những chuyên gia Argentina còn nhận xét Messi chơi chẳng khác gì anh xuất hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia: nhợt nhạt, không có tầm ảnh hưởng, yếu đuối và mất tích ở các thời điểm khó khăn nhất của đội bóng.

Sau thất bại đó, Barca tăng cường Antoine Griezmann, với kỳ vọng hàng công sẽ có thêm người hỗ trợ cho Messi trong cuộc đua marathon suốt cả mùa giải. Tuy nhiên, kết cục của vụ chuyển nhượng ấy là gì?

Griezmann không vào mắt xanh của Messi, không khác gì Coutinho hay Dembele trước đó. Không có một Barca đoàn kết đúng nghĩa và thay vào đó, người ta dùng cái tên “Messi & Co” nhiều hơn.

Sẽ không thể nào nói những giám đốc thể thao của Barca là “yếu kém” khi có những ngôi sao tấn công được đưa về, và sau đó bị loại bỏ chỉ bởi vì Messi “không ưng”. Hồi năm 2014, Giám đốc Thể thao Andoni Zubizzareta đã đưa Luis Suarez, Ter Stegen, Rakitic về Nou Camp.

Ông cũng mang Deulofeu trở lại sau hợp đồng cho Everton mượn với kỳ vọng cầu thủ 20 tuổi của lò La Masia có cơ hội được học hỏi và phát triển. Tuy nhiên, Messi chỉ thân với Suarez, và Deulofeu trở thành hàng dạt kể từ đó chỉ vì cơ hội ra sân quá ít.

Còn Eric Abidal thì sao? Không hề tệ nếu như nhìn vào những cái tên mà Abidal đã tham vấn lựa chọn cho ban lãnh đạo Barca. Coutinho, Lenglet, Griezmann là những bản hợp đồng tốt. Và hãy nhìn cái cách Coutinho không thể hòa nhập được bởi quá ít cơ hội được trao là chúng ta đủ thấy. Mỉa mai thay, cũng chính Coutinho là người đóng đinh chiếc quan tài kết liễu Barca ở tứ kết Champions League 2019/20.

Messi anh 3

Messi vừa đưa ra lời xin lỗi với Barca. Ảnh: Getty.

Giá như Messi nhận ra trách nhiệm của mình từ hè 2019, sau những chỉ trích mà CĐV Barca dành cho anh, để lời xin lỗi hôm nay được cất lên thì chưa chắc Barca đã phí hoài mùa giải vừa rồi với thành tích thảm hại và bê bối cực lớn mà Messi đóng vai chính. Chỉ tiếc là điều ấy đã không xảy ra. Lời xin lỗi hôm nay là quá muộn nhưng dẫu sao, có còn hơn không.

“Tôi thừa nhận sai lầm, và tôi xin lỗi. Chúng ta phải đoàn kết lại và nhận thức là những gì tốt đẹp nhất còn ở phía trước. Phải duy trì khát vọng và tầm nhìn để đạt được các mục tiêu phía trước”. Đó là đại ý những gì Messi mới tuyên bố. Điều anh nói hoàn toàn đúng. Điều tốt nhất còn ở phía trước, miễn là phải có khát vọng và tầm nhìn.

Điều tốt nhất của Barca bây giờ là gì? Đó là Messi phải biết dẫn dắt đồng đội như thủ lĩnh chứ không phải như kẻ cầm đầu đơn thuần. Đó là Messi phải hiểu việc nâng đỡ các tài năng trẻ trung hơn mình là sứ mệnh lớn lao. Và đó là Messi phải biết hợp tác, để Barca không phải là “Messi & Co”, mà trở lại là “còn hơn một đội bóng”.

Đó cũng chính là những thứ nếu Messi làm được, nó sẽ cho thấy tầm nhìn lớn lao của anh là như thế nào. Chơi bóng, thắng bại là thường nhưng không thể nào để nỗi thất vọng cá nhân trở thành sự chán nản được rót lên đầu đồng đội hoặc ban lãnh đạo câu lạc bộ. Hãy nhớ, vì Messi, đã có 2 giám đốc thể thao phải ra đi (Zubizzareta và Abidal); đã có 4 HLV phải rời ghế. Và Koeman, một huyền thoại sống của Barca, không đáng bị cư xử như họ, nhất là ở thời điểm Messi bắt đầu vào chu kỳ hết thời.

Việc Messi không nằm trong top 3 đề cử cầu thủ xuất sắc UEFA mùa 2019/20 cho thấy hiện tại của Messi như thế nào. Tuổi già không tha một ai cả, và ai cũng phải có lúc đi xuống dốc sự nghiệp của mình. Và người xuống dốc, nhưng vẫn biết cách nâng đỡ cho lực lượng kế tục leo lên đỉnh cao chinh phục mới là kẻ xuống dốc vĩ đại.

Lời xin lỗi của Messi là muộn. Tuy nhiên, để tiếp tục vĩ đại, Messi vẫn còn thời gian và phương cách cho riêng mình.

Messi dứt điểm kỹ thuật trong buổi tập của Barca Tiền đạo Lionel Messi thực hiện pha đi bóng rồi cứa lòng sở trường trong buổi tập của Barca trước vòng 3 La Liga mùa giải 2020/21.

Messi: 'Mọi thứ tôi làm đều vì lợi ích của Barca'

Siêu sao người Argentina cho biết anh luôn dành tình cảm lớn đối với đội bóng chủ sân Camp Nou.

'Messi bị ép buộc ở lại Barca'

Dù giữ Lionel Messi ở lại sân Camp Nou, Barca vẫn không được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng cạnh tranh ngôi vô địch với Real tại La Liga mùa 2020/21.

Hà Quang Minh

Bạn có thể quan tâm