Monchengladbach 1 – 0 Liverpool
Liverpool 'tặng quà' Monchengladbach
Trong ngày đại lễ kỉ niệm 110 năm ngày thành lập của mình, Monchengladbach đã nhận được một món quà đầy ý nghĩa từ Liverpool – CLB đã từng hạ họ ở trận CK Cup Châu Âu ở thập kỷ 70 của thế kỷ trước.
Có thể nói đội bóng nước Anh gần như đã dâng tặng đội chủ nhà chiến thắng 1-0 ở trận giao hữu diễn ra hôm qua… Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Monchengladbach ghi ngay ở phút thứ 8 do công của Karim Matmour sau một sai lầm không thể chấp nhận được của các cầu thủ phòng ngự Liverpool.
Bắt nguồn từ Cavalieri sau một tình huống kiểm soát bóng thay vì phát mạnh lên, thủ thành của The Kop lại chuyền bóng cho hậu vệ Ayala đang ở trong vòng cấm. Có vẻ bị bất ngờ bởi pha xử lý của người đồng đội, Ayala đã bị giật mình và khống chế bóng không tốt khiến bóng bật khỏi chân đến cả mét.
Không bỏ lỡ món quà từ trên trời rơi xuống này, Karim Matmour đã ập vào rất nhanh dễ dàng đệm bóng vào khung thành gần như đã bỏ trống. 1-0 cho Gladbach. Trước khi pha ghi bàn này, đội chủ nhà còn đã tình huống uy hiếp khung thành của Liverpool ngay từ phút 4 sau một pha dứt điểm của tiền đạo Juan Arango.
![]() |
| Niềm vui của Karim Matmour khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu |
Có được bàn thắng sớm cộng thêm sự cổ vũ cuồng nhiệt của 54.000 khán giả nhà, đội chủ sân Borussia-Park chơi càng tự tin và hưng phấn. Điều đó khiến cho Liverpool dù có sự trở lại ngay từ đầu của các tuyển thủ Anh như Gerrard, Carragher và Johnson, cùng sự tăng cường của tân binh Joe Cole nhưng cũng không thể chiếm lĩnh thế trận.
Phút 30, Karim Matmour suýt chút nữa đã lại làm tung lưới Liverpool. Tuy nhiên, lần này thủ thành Cavalieriđã có một pha xử lý chính xác, giải nguy thành công.Phải đến tận phút 54, đội khách mới có được cơ hội đầu tiên của trận đấu. Và người tạo nên tình huống này không ai khác chính là cái tên được chờ đội Joe Cole. Chỉ có điều có điều cú sút hóc hiểm của tiền vệ này đã không thể chiến thắng nổi thủ thành Heimeroth. Rồi ngay cả ở tình huống bóng bật ra Eccleston cũng chẳng thể tận dụng thành công.
Đây cũng là pha bóng đáng kể nhất của The Kop trong suốt cả trận đấu. Bởi sau đó HLV Hodgson đã thay gần như cả đội hình, rút tới 9/11 cầu thủ trong thành phần xuất phát ra khỏi sân.
Về phần mình, đội chủ nhà Glabach còn tạo ra được một vài tình huống ngon ăn nữa, song không thể tận dụng thành công. Dù vậy, chiến thắng tối thiểu 1-0 cũng đã là quá đủ để ngày ăn mừng sinh nhật lần thứ 110 của gã khổng lồ 1 thời của bóng đá Đức trở nên vô cùng trọn vẹn và hoàn hảo.
Đội hình thi đấu:
Monchengladbach: Bailly (46. Heimeroth) - Levels, Brouwers (69. Anderson), Dante, Daems – Bradley (46. Marx), Neustädter (69. Meeuwis), Reus, Arango (88. Bäcker) – Matmour (69. Herrmann), Idrissou
Liverpool: Cavalieri (69. Gulacsi) – Johnson (60. Aurelio), Ayala, Carragher (46. Wilson), Insua (60. Darby) – Gerrard (62. Spearing), Shelvey (87. Sterling), Ince (62. Amoo), Eccleston (78. Irwin) – Cole (65. Aquilani), Dalla Valle (46. Jovanovic / 88. Suso)
Hải Hà
Theo DV
