Leicester chưa thể trở lại ngôi đầu dù thắng Tottenham
Thứ năm, 14/1/2016 06:30 (GMT+7)
06:30 14/1/2016
Làm khách trên sân của Tottenham, nhưng Leicester giành chiến thắng 1-0 nhờ công của Huth, qua đó cùng có 43 điểm với đội đầu bảng Arsenal, tuy nhiên xếp sau do kém về chỉ số phụ.
Trận đấu giữa đội chủ nhà Tottenham và Leicester City nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ, bởi hai đội đều có mặt trong top 4 trên bảng xếp hạng.
Sau khi trận đấu bắt đầu, hàng phòng ngự Tottenham tập trung theo kèm tiền đạo Vardy bên phía Leicester, bởi đây là chân sút đang có thành tích ghi bàn rất tốt mùa này (15 bàn).
Vardy tung ra cú dứt điểm nguy hiểm, nhưng chưa đủ chính xác để đưa bóng vào lưới thủ môn Hugo Lloris.
Bên phía đội chủ nhà, tiền đạo Harry Kane là gương mặt rất đáng chú ý. Anh cũng đã có 11 lần ghi bàn mùa này.
Tuy nhiên, cú dứt điểm của Harry Kane không đủ độ khó để đánh bại thủ môn Kasper Schmeichel.
Thành tích ghi đấu của Leicester City có dấu ấn khá lớn của thủ môn Kasper Schmeichel. Anh thực hiện pha đấm bóng giải nguy cho khung thành đội khách.
Khi trận đấu còn 7 phút, Robert Huth đánh đầu ghi bàn cho Leicester City.
Bàn thắng của Huth giúp Leicester City giành trọn 3 điểm ngay trên sân White Hart Lane.
Leicester City chưa thể trở lại ngôi đầu bảng, nhưng chứng tỏ xứng đáng là ứng viên cho chức vô địch Premier League mùa này.
Leicester City cùng có 43 điểm như đội đầu bảng Arsenal, nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại (+13 so với +16).
Pha sút hỏng 11 m của Riyad Mahrez khiến Leicester không thể giành thắng lợi trước AFC Bournemouth, qua đó lỡ cơ hội bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch.
HLV của Leicester City và Man City thể hiện hai trạng thái cảm xúc trái ngược sau trận đấu. Ranieri hài lòng với học trò còn Pellegrini thất vọng vì kết quả hòa không bàn thắng.